1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daagon

    daagon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Toàn thể nhân dân VN lên tiếng phản đối Trung Quốc về việc TQ vừa phê chuẩn việc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa (thuộc tỉnh Hải Nam), trực tiếp quản lý ba quần đảo trên biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN ... 2 quần đảo xa xôi thuộc lãnh thổ nước ta đến nay vẫn chưa thật sự được mọi người hiểu hết tầm quan trọng của nó và vẫn không có sự quan tâm rộng rãi Chúng ta hãy cùng nhau có những hành động và đóng góp thiết thực để bảo vệ và xây dựng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nếu bạn là người VN & yêu nước = Hãy gởi tin nhắn này đến mọi người nhé !
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    thế là nói rồi, nói là: "em thấy bực mình, cảm giác nhớ anh làm cho em thấy khó chịu"
    thế đấy, em cứ hâm hâm thế đấy, anh có chịu đc k???
  3. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó cảm thấy hơi tồi tệ, anh đã về VN. Nó biết rằng anh ko thật lòng với nó thế mà nó vẫn yêu anh hoho, đời là thế, nó biết là anh hiện giờ với người yêu anh thế mà nó vẫn cứ nhớ anh. Nó nhắn tin, nhắn offlien anh cũng ko trả lời. Chán nản, nó sẽ ko nhắn anh nữa, Nó sẽ trốn chạy anh. Anh đã làm cho nó mở trái tim ra cũng chính anh cho nó biết rằng đừng nên tin vào lời đường mật. Nó đang khóc ư? Nhưng anh nào biết. THôi đành chia tay anh vậy.
  4. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mai đi rồi
    Mai nó sẽ dành cho nó một không gian trống để suy nghĩ về mọi thứ đã qua...
    Mai và những ngày tới nó sẽ sống thật với mình - Sẽ chui ra giữa vạn vật oà lên khóc nếu buồn, sẽ hét thật to nếu nó thấy vui - Hơi ĐIÊN nhưng là nó, là con người mà nó cứ phải dồn nén đau đáu bao ngày qua tỏ ra KIÊN CƯỜNG....
    Mai và những ngày tới nó cũng sẽ thôi không nghĩ tới người đó nữa sẽ quên đi để thanh thản là mình VỖ VỄ chính nó thôi...
    Mai và những ngày tới sẽ là của nó....
    Để khi QUAY VỀ
    Nó sẽ cười và nói THOẢI MÁI, NHẸ NHÀNG như chính con người nó chứ không phải cố tạo ra
    Nó sẽ BẮT ĐẦU TIN lại ... cho mình một CƠ HỘI nữa.....
  5. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nản nhưng vẫn phải cố , vì ...nhiều thứ hihi
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tôi gặp khó khăn về tài chính như thời điểm này.
    Áp lực công việc đè nặng lên tôi. Rồi còn nhiều chuyện nữa.
    Lúc này tôi cô độc quá.
    Qua cơn mưa trời lại sáng.
    Gian nan vậy mới biết ai tốt với mình
  7. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Có ai ngu như mình không nhỉ. Đến lúc cuối năm thu gặt cãi lại sếp
    ăc ặc hoa hồng nửa năm gần trăm triệu sắp đi tong



    Được handsome_baby sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 06/12/2007
  8. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    huhu..sao vã thế này..Má ơiiiiiiii
  9. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã nói với người đó những gì mà mình đã trải qua trong 3 tháng qua , tin hay ko thì tùy người ta , nhưng mình quả thật ko còn biết phải làm gì nữa rồi .
  10. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai đi thăm em dẫu chỉ là quanh quẩn ở chỗ em ở mà thôi, dẫu sao sẽ được gần em hơn 1 chút,xem môi trường em sống, thở cùng bầu không khí, cảm thấy em quanh quẩn đâu đó..... sáng mai đi sớm...

Chia sẻ trang này