1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    những lúc bình yên thế này lại muốn tìm và khám phá cái gì đó khác đi...
  2. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    tôi cảm thấy rất mệt, tưởng muốn chết đi được
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    bị kẻ xấu phá, khủng hõang quá
    Ghét nó quá, nó phá mình hòai hu hu ....
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    1 ngày căng thẳng, mệt.....
    em đã nt để anh qua đón em
    vậy mà....em lại quan trọng = bữa ăn tối của anh
    đến bao h em mới có 1 vị trí quan trọng trong anh vậy????
    3 năm....3 năm để rồi cuối cùng em cũng k quan trọng đủ để anh chạy đi khi em cần, thực sự cần.....sẵn sàng uh khi em nói em sẽ đi xe ôm về vậy
    vậy thì anh có lí do j để níu giữ em?? Anh có lí do j khi muốn em quay lại bên anh???? Uh, tủi thân ghê lắm....yêu anh mà cứ fải khóc thầm thế này ah??? Em k yêu đc....em mệt lắm
    đừng níu giữ em nữa nhé......
    để em ra đi tìm 1 chỗ dựa...1 ng sẽ ở bên cạnh ngay khi em cần, chỉ đơn giản đưa em đi làm về khi em k đi xe........chờ đón em khi em đang nói chuyện với bạn.........
    em thấy chan chát trong miệng....đăng đắng nơi cổ họng........
    nhưng em k hối hận rằng đã nói lời chia tay anh...vì em tin, có ng sẽ k bao h làm em đau...k làm em bị tổn thương nữa....
    em muốn khóc, khóc thật nhiều nhưng....nghẹn lắm....chua chát lắm...em sẽ k khóc vì những điều đó đâu....k đáng anh ạ...
    sẽ nhớ về những j tốt đẹp nhất khi nghĩ về anh.....
  5. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những tin nhắn của em , anh ko biết yêu em nhiều hay hận em nhiều .Chỉ khi nào anh quên được em anh mới thật sự được giải thoát .
  6. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    hy vọng nhiều rồi lại thất vọng nhiều, tưởng là dừng chân như 1 cái cây rồi lại vẫn lang thang như cơn gió...
  7. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày lễ đấy, 10-10, thật đặc biệt với những ai ở HN, ngày giải phóng thủ đô! Tôi muốn được đi chơi với cưng, nhưng lại không muốn gọi vì cưng đang bận! Cũng không dám post bài bằng nick quen thuộc vì sợ cưng đọc được lại bảo nhắc khéo! Tóm lại, nhớ cưng!!!
  8. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết buổi sáng mà đã phải tốn hơn 300K để mua thuốc roài. Mắt với mũi, khổ quá,
    Được susuhuong sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 10/10/2007
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Nửa mừng nửa lo.....
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nặng nề quá đỗi . Công việc không suôn sẻ, gặp mất mát lớn. Vẫn tự an ủi là để rút kinh nghiệm, mà vẫn buồn!
    Ngày hôm trước té. Đau ê ẩm muốn khóc . Vết thương tiếp xúc với nước rát như xát muối . Có ai như mình, lâu lâu lại lãnh thẹo.
    Ngày hôm kia hay tin anh họ qua đời. Ngỡ như mơ, hỏi sao đời ngắn thế? Anh họ xấu tính, không thương mẹ và các em. Vậy mà hay tin vẫn thấy ngỡ ngàng. Người tóc bạc tiễn người tóc xanh, đau lắm!
    Ngày mai bận rộn. Vẫn phải kiên trì với công việc. Mong có một phép lạ, mà chắc không đâu. Sống vẫn phải sống và đấu tranh.

Chia sẻ trang này