1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy sao cả. Ngày nào chả như ngày nào. ăn, ngủ, ăn, ngủ.
  2. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại bực mình, lò cái mặt vào phòng đã bị 1 tên hù cho 1 phát tưởng bắn tim ra ngoài. Cả sáng mới gửi được 1 cái mail cho khách hàng, attach được 1 file thì máy báo " tệp đính kèm có virut không gửi được ...." cha chả điên thì thôi rồi, máy móc như củ.....đơ liên tục. Mình đâu có thế mà máy tính của mình tậm tịt thế
  3. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    những chuyện không vui liên tiếp xảy ra, không biết trụ được đến đâu ...
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Gặp lại bạn bè cách đây 5 năm . Bao chuyện để kể . Thấy thời gian thật nhanh và có bao chuyện để nói .
  5. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn này lại thâý nhớ bạn bè quá đi. Mong được gặp lại bạn bè cũ quá.
  6. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Mình vừa đánh mất tình bạn của hai đứa bạn thân nhất, chưa có đứa nào tệ như mình, nghĩ tới mà buồn quá
  7. banhbaotrung

    banhbaotrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ôi zơ?i ơi bao giơ? mới hết ốm
  8. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ rất mệt nhưng vẫn cố cười thật tươi, toe toét như mọi ngày. Hôm nay toàn những chuyện ko vui và buồn nhất là nghe lại câu đó lần thứ 2 trong đời...
    Tớ đã gần như hoàn toàn quên được những gì là buồn nhất, những tổn thương bấy lâu nay... nhưng hôm nay, với tớ...mọi thứ như vừa mới xảy ra...
    Cứ tưởng ăn kem là mát lạnh đầu óc nhưng chẳng ăn thua, hờ, kể chuyện cho bạn nghe, cười toe nhưng nước mắt chỉ chực trào ra...
    Tớ dám cá rằng lúc đấy, trong mắt tớ có nước...
  9. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Lượn ngoài đường ....cả buổi chiều....mệt và đói
    có cảm giác là mọi thứ đang dần ổn
    The world is flat
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là rất thất vọng.....cảm giác như đang mất tất cả....Và cuối cùng thì cũng quyết định tắt điện thoại 2 ngày, để thấy cái cảm giác cô độc nó đáng sợ như thế nào.....và để thử xem mình chịu đựng được bao lâu......

Chia sẻ trang này