1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BEngA1

    BEngA1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    really hurt...
  2. all_for_tomorow

    all_for_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm!tất cả đã sụp đổ trong tôi!
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Tưng tửng...
  4. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đã ăn nhiều chocolate rồi mà vẫn thấy k vui được
    Mình nguy thật rồi
  5. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Phấn chấn lắm, đã hẹn gặp với 1 zai qua mai mối giới thiệu của chị bạn, nghe bảo là zai đáng iu lắm sáng mai đi đong, hế hế, đời lại tươi, vui thì chơi tới tối mà ko vui thì té đi biểu tình thôi
  6. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy vui thật, nhất là khi đi ra đường, đông vui hơn mọi ngày, mũi bảo hiểm rợp giời tác dụng của việc sẽ bị giữ xe và mức phạt tiền khá nặng. Hay nhất là ở các ngã 3 nơi các chú Kiến Vàng hăm hở thi hành công vụ, trực trực tít bồ nông nào đi motô mà chưa kịp đổi mũ bảo hiểm. Bác xe ôm bác nào cũng thủ sắn 1 chiếc để phục vụ thượng đế............
  7. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày hôm nay điều thấy mệt mỏi.mệt rũ cả người.mệt đến mức muốn buông xuôi tất cả.mệt đến mức muốn ngã gục.khóc.khóc một chút cho lòng nhẹ bớt đi.rồi ngủ 1 giấc thật sâu.
    cuộc sống thật khắc nghiệt.gồng mình để sống.khi quá nhàn rỗi lại thấy cuộc sống nhàm chán và vô vị.khi quá bận rộn lại thấy mệt mỏi.chẳng hiểu nổi.
  8. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    still hurt...the memory ''bout you has kept haunting me...
  9. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    một nỗi buồn mà ko biết vì sao mình buồn ? trách nguoi hay trách mình ? sau ngày hôm nay mình sẽ phải đối diện với chính mình ra sao ? mệt mỏi và chán nản .
    Được luuhang sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 15/12/2007
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    thật lạ cái con người mình . Tự dưng muốn đi đâu đấy hoặc thay đổi những quyết định dự kiến trước để cảm giác nhàn chán bị vỡ vụn .

Chia sẻ trang này