1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại đỡ mệt hơn 1 chút rồi
  2. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Mệt
  3. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Mệt, mắt mũi nhòe quá rồi, chả thể đoán được ngày mai mình sẽ phải làm gì, phải sống như thế nào, mệt qúa đi mất. Ngày nào cũng thế, rảnh được chút nào là lại chúi đầu vào quán. Ợ, chốn tìm vui của mình chỉ có mỗi thế thôi sao!
    Sao lại đơn giản thế hả? Giang hồ đủ chốn để đi, đủ nơi để đú, còn mình, đú được với mỗi vài quán bia, quán rượu. Tối về lại phê phê, say say, đầu óc đờ đẫn nhìn màn hình, tai dựng ngược lên nghe mấy bản nhạc nhạt nhẽo, vô hồn.
    Tởm thật, tự dưng lại thấy ghê tởm. Ước một ngày, quanh ta chỉ có những điều ta mơ ước, chỉ còn thế giới mà ta hằng mong đợi. Một thế giới chỉ có ta và những điều tốt đẹp nhất.
    Chán quá đi, hình như chỉ khi nào bia rượu về, say say rồi, mình mới viết được ra những dòng thế này, mặc dù mặt mũi đã đờ đẫn. Giờ thì lại ước, ước một ngày ...
    You, hey, where are you now?
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hic...hôm nay vui, nhưng tự nhiên thấy mệt. Sức khoẻ tệ quá!
  5. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    tối nay thực sự vui
  6. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Không thể ngủ nổi, mặc dù hôm nay đã cố gắng uống thật nhiều. Mình cứ ngỡ, bia rượu là liều thuốc ngủ hiệu quả nhất, nhưng không phải. Hết chui vào giường, lại quay quắt, lại trằn trọc, lại vùng dậy, nhìn cái màn hình vô hồn, vô cảm, nói với nó những dòng vô nghĩa.
    Bia, rượu, giờ còn cái gì có thể ngủ được đây nhỉ? Thuốc ngủ ah? Cần gì phải làm thế. Thế thì dùng cái gì để ngủ được đây giờ, khi mà đôi bàn tay vẫn muốn gõ lạch cạch vào bàn phím, khi mà đôi mắt vẫn dán vào màn hình trống rỗng, khi mà đầu óc vẫn còn đang quay cuồng với tiền bạc, và đau đớn hơn, tâm hồn giờ vẫn chưa được thanh thản, vẫn còn không dứt bỏ được quá khứ lỗi lầm mà mình đã gây ra.
    Cũng đúng thôi, luật nhân quả thôi mà. Tại mình hết cả thôi, giá như cách đây 7 năm, mình dám nói với em, mình dám bảo đảm cho em một cuộc sống hạnh phúc, thì chắc rằng, em đã không rời bỏ mình mà đi, em đã không để lại mình đơn côi trong cuộc đời này.
    Em đi rồi. Nói cho đúng, mình chả có gì phải hối tiếc cả. Thế nhưng tại sao, giờ này, mỗi lần phải đối diện với chính mình, mình lại thấy ăn năn, bứt rứt. Tại sao thế? Phải chăng, mình còn điều gì đó chưa nói được. Hay đơn thuần là mình vẫn còn, còn 1 chút gì đó, 1 chút gì đó thôi, yêu em, yêu thực sự sâu thẳm trong tận cùng đáy lòng. Có phải thế không nhỉ.
    Có lẽ, giờ điều duy nhất, có thể đưa mình vào trong giấc ngủ, đó là nhớ đến em, nhớ đến những điều tốt đẹp nhất mà mình đã có. Có lẽ phải thế thôi. Con người, khi không làm được điều khó khăn, họ thường tự ru ngủ họ bằng những ảo ảnh ngọt ngào nhất. Và rồi mình cũng sẽ làm thế, mình cũng sẽ tự ru ngủ mình, bằng những kỷ niệm ngọt ngào nhất. Ngọt ngào nhất...
  7. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Và như thế ta yêu nhau. Tình yêu đến thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như giấc mơ, như cơn gió thoảng qua. Và như thế, từng kỷ niệm đẹp đẽ lại ùa về với anh, ùa về một cách tự nhiên, không một chút khiên cưỡng.
    Anh đã đến bên em, vào một tối, khi mà khuôn mặt em đẫm nước mắt, đẫm nước mắt chỉ vì anh đã không hiểu được tình cảm mà em đã dành cho anh. Anh đã đến bên em, vì em đã rất buồn, và quan trọng hơn, vì anh cũng đã yêu em thật lòng. Yêu em vì chính tất cả những gì tốt đẹp nhất mà em mong muốn dành cho anh.
    Hãy cho anh một lần, xin được ôm em, dù chỉ là trong ý nghĩ, ôm em trước mặt hồ gợn sóng, lung linh ánh đèn, trước không gian của đêm thu yên tĩnh, ôm em trước cơn gió vi vu đùa trên mái tóc em, và ôm em trong tiếng nấc nghẹn ngào mà em hờn trách anh. Xin cho anh ôm em vì tâm trạng anh bối rối, vì con người anh vụng về, và vì tại anh ngu ngốc. Vì tất cả, vì mọi thứ trên đời. Em hãy cứ để thế đi, đừng nói gì cả, xin hãy để sự yên lặng nói hết tình cảm của anh, xin hãy để đêm thu yên tĩnh nói hết những yêu thương ngọt ngào nhất mà anh muốn dành cho em. Yên lặng em nhé! Đừng khóc nữa em, hãy ôm anh đi!
    Cho anh xin, dù chỉ một lần cuối cùng. Chỉ một lần cuối cùng thôi em nhé!
  8. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Em giờ đây đã đi rất xa
    Mang cả cuộc tình hai chúng ta
    Mình biệt ly rồi em ta chia hai lối về
    Cuộc đời anh giờ đây chỉ thấy nỗi cô đơn.
    Tại sao em bỏ đi
    Không nói câu giã từ
    Đường tình ta ngày mai chỉ có anh với anh
    Trong từng đêm vắng.
    Ngày đôi ta gần nhau
    Anh đã không biết rằng
    Rằng anh là người may mắn khi anh có em
    Trong cuộc đời anh
    Để đến bây giờ đây khi em xa mất rồi.
    Thì anh mới biết đời anh
    Đã mất đi linh hồn
    Muốn nói yêu em thật nhiều
    Dù biết đã muộn màng
    Hãy tha thứ cho đời anh
    Vì anh ngàn lần hối tiếc.
    Anh biết, giờ đã là quá muộn, thực sự đã là quá muộn, quá muộn từ rất lâu rồi, nhưng anh cũng sẽ nói, nói với chính mình, rằng tình yêu đó, em đã lấy đi của anh hết rồi. Em ác với anh lắm!
    Đến một lúc nào đó, em có vô tình, nhìn thấy những dòng này, thì xin em hãy hiểu một điều, rằng những gì em đã hờn trách anh khi 2 đứa chia tay là điều sai lầm đáng tiếc nhất mà em đã tạo ra cho cả hai đứa. Anh chỉ biết nói với em thế thôi. Và em là người hiểu anh hơn ai hết trên thế gian này.
    Love you!
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    hôm nay làm siêu nhân ~~~ bay vui
    ..............
    .....................................
    trưa ... làm siêu nhân lượn vespa ... tự nhiên lại thấy yêu cái tiếng tạch tạch của nó ... em gọi nó là *** thối ........................... *** thối màu đỏ đen _ đẹp mê hồn ... đi đường bao nhiêu người fải nhìn ... cơ mà đỏng đảnh lắm ... hãy dỗi hờn, khó chiều ... cơ mà mặc _ em yêu *** thối mất rồi ! ~~~ bay vui
    ..............
    .....................................
    chiều ... làm siêu nhân đi xem fim ... cười tĩ tã ......... gác chân lên 1 người _ thói quen ý mà ............ mấy lần muốn rút chân xuống ... mà tên kia lại cứ kéo chân em lại, giữ rịt trong lòng ... người đâu mà dơ thế ~~~ bay vui
    ..............
    .....................................
    tối ... làm siêu nhân ngồi bên vệ đường ... ngồi giữa 1 rừng cây xanh mướt ... ngâm mình giữa sương đêm và màu đèn đường ............. tựa nhẹ vào 1 cái lưng khác ... bình yên êm dịu ............... bị cưỡng 1 cái thơm má .............. ngượng ... đỏ mặt ... đến là lạ ~~~ bay vui
    ..............
    .....................................
    đêm .... hạ cánh ... hok bay nữa ... bay với thuốc thôi ... 3 điếu _ bung biêng cả người ... bất chợt lại buồn ... đến lạ ...
    .................
    ...................................................
    hôm nay được tặng 1 cái khuyên tai ... em gọi nó là khuyên tai biến hình ... siêu nhân mà ............... mân mê khuyên tai ~ tự nhiên nhớ 1 người ........... thôi ................ siêu nhân đi ngủ thôi ... lấy sức mai bay tiếp ..........................
    biết đâu ... mai tỉnh dậy năng lực sẽ siêu fàm hơn

  10. kukumalu_85

    kukumalu_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ko đc tỉnh táo cho lắm

Chia sẻ trang này