1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    tức
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Sao tức hả em?
  3. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    tức lắm í anh ạ ,mà sao anh cứ đi theo em thế ,em có mỗi 1 nick thôi,ko spam nữa đâu
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Kể cho anh nghe đi, có khi anh lại an ủi được em đấy chứ!
    Có khi con giận từ người em lại bò sang người anh thì sao?
  5. muatinhyeu2

    muatinhyeu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hôm nay gặp lại người yêu cũ: mối tình đầu
    bạn ấy đi chung với mình một đoạn
    cảm giác thật là khó tả
    gần thì thật gần
    mà xa lại quá xa
    mình cố gắng nói chuyện thật nhiều nhưng cảm thấy
    ngượng nghịu thế nào ấy
    ông bà ta bảo: tình cũ ko rủ cũng tới, liệu có thế thật ko nhỉ?
    thật thì ôi giời ơi là giời ơi
  6. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vẫn còn cảm giác mừng hụt. Chiều qua lên Nguyễn Kim, cứ ngỡ là sẽ săn được mấy thứ sale off, nhưng đek có hàng SamSung, đã thế hàng lại còn đắt, toàn treo đầu dê bán thịt chó. Quyết rồi nhưng lại phải chờ, chờ đến tuần đầu tiên của năm 2008. Thế nhé !
    Tiếc là hết thời gian đi săn roài.
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy bình an và vui đến lạ lùng, thế là mọi chuyện đã kết thúc. Bây giờ đã có thể vứt bỏ tất cả rồi, thoát ra nhẹ nhàng thật. Có lẽ như thế hay hơn, mang nặng mọi thứ trong người cũng thế thôi.
    Mừng cho mọi việc kết thúc. Không còn suy nghĩ nhiều nữa, không còn phải mang nặng nhiều thứ nữa rồi. Thanh thản.
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    có lẽ...nên từ bỏ....
  9. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Vỡ mật
    có kẻ trăng mật. mk
  10. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tối mắt tối mũi, h mới rảnh mà chui vào đây kể

Chia sẻ trang này