1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng và khó chịu.
  2. beoiuui

    beoiuui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tức, a kay! làm bài thi đang hên, duỗi cơ cho nó đỡ mỏi, chuẩn bị Finish xem điểm nào thì....tạch...fụt..bỏ mẹ..mình đạp phải cái công tắc khốn kiếp ở đâu chui ra. Thế là bài thi dể như bỡn cũng tan theo cát bụi, Suýt nữa thì không được làm lại, kêu gào thảm thiết thì được gia ơn cho làm lại (cũng mang tiếng nhận ơn--nhục thế).vớ fải cái đề ngu vật cộng thêm khủng hoản tinh thần, làm ì ạch cũng xong. Vẫn đang mơ mộng...thì 6.5....sai 14/40 câu a''.Máy tính đúng là có vấn đề.Tầm mình không 9 rưỡi thì thôi, 7rưỡi là chắc ăn, thế mà bây giờ ấm ức ngậm con 9 ngược. Các bác bảo có đáng tức không cơ chứ.Em không tự khoe đâu, nhưng em ghét cái trò chấm điểm mà chả biết mình sai ở đâu, không bao giờ biết! khốn nạn quá, chán quá!
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi thời tiết và làm việc quá sức
  4. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật sự sức khỏe em rất tệ anh à nhưng mà em vẫn vui tươi lạc quan đấy, anh ko thấy sao "Xuân, hạ, thu, đông ... rồi lại xuân" mà, rồi những thứ tốt đẹp nhất sẽ quay lại thôi. Em ko muốn hờn dỗi hay làm anh lo lắng những ngày cuối cùng này ừm, có lúc em im lặng lâu thật lâu là lúc em đau đau là ^^ em rất buồn mỗi khi nhìn thấy cái ava và stt của anh, vĩnh biệt cuộc đời à, anh đang trai tráng khỏe mạnh thế mà vĩnh biệt gì chứ, ngốc! em muốn ở bên anh mãi cơ dù anh có lạnh lùng từ chối em, nhưng được đi sau anh 5 bước đã khiến em rất vui rồi.
    nhưng có phải việc gì mình muốn mình cũng làm được đâu nhỉ, còn gần 55 tiếng nữa thôi, em sẽ xa anh mãi mãi, anh sẽ ko phải băn khoăn nghĩ ngợi nữa, cũng ko bị làm làm phiền và gây rắc rối nữa, hihi.
    anh có biết vì sao sáng nay khi đang nói chuyện mà em bảo là em nhớ anh ko? em phải tranh thủ nói chứ, mấy hôm nữa, em có nhớ cũng ko được phép nói nữa mà em yêu anh nhiều lắm, anh à. chỉ tiếc là anh ko yêu em thôi, hihi, chúc anh an lành
  5. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Khó chịu lắm, đau đầu, cô đơn, buồn...
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Vui, lâu lắm mới có ngày vui như ngày hôm nay,
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ăn nhiều quá, 2 quả trứng vịt, 1 tô bún ngan, 1 bắp ngô nướng mà vẫn còn thòm thèm....gỡ gạc mấy hôm ốm...
  8. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Mệt, chán.....
  9. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    tạm thời tốt ...cảm giác dễ chịu ...
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy giống hôm qua, cũng giống hôm kia. Nhưng mà ... chưa biết có giống ngày mai không?

Chia sẻ trang này