1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn có vui không ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuden

    kuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đầu óc hoảng loạn , ngu ngu , điên điên ... ko hiểu sao người ta nhờ mình nhiều việc thế ? Tin tưởng ? Quá bận ? Lợi dụng như người ta từng nói thì ko phải rồi , vì có mỗi mấy cái việc cỏn con thế nài , mình đang ranh rỗi mờ . hehe , tự nhiên muốn bỏ trốn , cách biệt với mọi thứ , đặc biệt là cái computer ... ! Nhiều khi mệt muốn ngất luôn , khổ ko biết than ai , buồn cũng ko biết chia sẻ với ai . Có lẽ sợ rằng người ta nghĩ mình sến , nhiều chiện , mà cũng làm phiền người ta . Cái gì có thể câm nín được , thì câm đi , chậc , nói ra làm cai gì cho phiền . Im đi cho lộc ... Mai vẫn là 1 ngày dài để chiến đấu .
  2. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tức cười,chưa bao giờ tức cười thế này.....làm mình háo hức đợi chờ mong mỏi và cố gắng.....2 hộp konflake là kết quả của sự mong mỏi đấy...chẳng lẽ lúc đấy lại lăn đùng ra cười trước mặt xếp thôi,có bánh mà nhá cũng tôt hơn là ko
  3. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7.161
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 đấy, thế mà... hic, chán, ngồi nhà chẳng làm gì hết. Mình muốn gặp anh cơ. Mà sao khó khăn đến thế? Bọn bạn mình bảo đây mới chỉ là mở đầu của sóng gió thôi mà. Nhưng... mình kiệt sức rồi. Bao nhiêu công sức hình như đã bị xoá bỏ hết. Anh vẫn bên mình mà sao mình không thấy thanh thản. Đơn giản chỉ là do mình không muốn anh phải lựa chọn. Mẹ yêu anh và mình cũng yêu anh mà. Mà có lẽ mẹ anh thì không ai thay thế được rồi.
    ".........Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thế yêu con cả một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi..."

Chia sẻ trang này