1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn có vui không ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yupi

    yupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Vui quái gì mà vui ,, hôm nay lo ngay ngáy cả ngày,,, ngày mai thi rùi,, mà chưa học được tới 1/3,,, làm sao bây giờ làm sao bây giờ
  2. emitrang18

    emitrang18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vui sao nổi? Mai lớp em tổ chức Đại hội chi đoàn mừ em chẳng biết làm thế nào đây này. Ở đây có bác nào đã và đang làm bí thư chỉ bảo cho em cái, cái phương hướng ấy. Em chẳng biết viết cái gì.
    Mừ thứ 3 là ngày khó có thể vui khi thứ 4 có tới 6 tiết triết. hic hic
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm nay mình cũng chẳng vui cho lắm ... rất dễ bực dù chẳng biết là mình muốn bực cái gì nữa cơ chứ !
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    một ngày bình thường!ko vui ko buồn vì ko có anh !ko có ai để giận,để yêu,để đùa giỡn!milujute
  5. emitrang18

    emitrang18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    dzui dzui lắm,tự dưng mẹ cho tiền, rồi "hắn gọi điện rủ đi ăn cơm trưa nữa. hihi 1 ngày toàn chuyện vui ko hà.
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    sad!quá nhiều điều lo nghĩ và băn khoăn!ko thể tập trung làm gì ra hồn!
  7. emitrang18

    emitrang18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Rất vui. Hôm nay Emi đi tình nguyện ở làng trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam. Emi ko ngờ rằng các em ở đây lại có thể dễ thương đến vậy. Mặc dù bên ngoài của các em ko giống những người khác nhưng rất trong sáng và đáng yêu. Lần đầu tiên emi thấy mình có ích đến vậy.
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    mãi mới tìm thấy 1 việc tốt...phù...vui nhá...
  9. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Buồn không thể tả được, không biết nó điều gì để chia sẽ với mọi người. Tôi tốt quá với mọi người hay sao? Hay lòng tốt của mình đặt vào không đúng chỗ? Có lẽ phải xem lại
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Vui khỉ gì...hết tiền rồi

Chia sẻ trang này