1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn có vui không ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    mấy hum nay vui thì có mà buồn cũng có...chẳng biết thế nào cả...đời là thế mà...vui buồn lẫn lộn...nhớ em lắm ấy...biết rằng em cũng nhớ anh nhiều...nhưng vẫn thấy làm sao đó...nghe chuối wá ( xin lỗi vì phạm huý anh Khanh )...he he he he...
  2. Okie

    Okie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay
    Chiều tối .Khổ sở đi xe 37 đến Trung tâm GS.Vậy mà khoá cửa mới đau em chứ !Cứ tưởng lần này có việc rùi!-->bùn!
    Chiều .Cô Hạnh dạy thay .Bít thế ở nhà.-->chán!
    May mà sáng được ngủ đến 9h30 nên còn thấy đời zui zui được 1 chút!
  3. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    mệt bỏ má đi đc toàn 3h ngủ( mới xong việc) sáng lại 8h kém đi học 12h về hơn 1h lại đi học tiếp 5h về lại chuẩn bị 6h có 1 ca nữa rồi về lúc 9h hơn ( t* b* đứa nào nghĩ ra chuyện học ) nhiều hôm oải bùng ra hàng điện tử ngồi không thì đến wán cafe nào ngồi uống cho đỡ bùn ngủ
  4. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    mà trời lạnh cuối năm rùi kiếm con nào đó để ôm đỡ lạnh cuồi cùng không kiếm đc càng tức hơn
  5. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Vặn Uoat sái hết cả tay, đánh vật 1 ngày về đến nhà người rũ ra, vẫn có mò đi uống cafe dưới mưa đông Hà Nội cắt da cắt thịt. May mà ko phải thi bằng cái thứ này.
    Mình cứ mệt là mình mất hết ý chí chiến đấu, thế mới đau!
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bình thường,vẫn đi học thêm vào buổi chiều rồi sáng lại ngủ muộn mãi đến 10h hơn mới ăn sáng.Cũng chẳng vui mà cũng ko buồn cho lắm.Vì có việc gì để vui đâu.Hi vọng sáng sủa hơn trong mấy ngày nữa!
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm nay buồn lắm ...bực bội..cứ như thế này thì mình và anh sẽ cãi nhau mất ...chán quá ..mình ko muốn như thế
  8. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    vui và hy vọng ... năm mới mà ...
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vui chứ , ngày nào cũng là ngày vui Ko vui thì đến lúc nào đó sẽ hối hận đó !
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Không vui cũng chẳng buồn,bình thường thôi.Hôm qua cũng vui,mong ko ngày nào đều đều như thế này nữa.Chán lắm!

Chia sẻ trang này