1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn đi vắng...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chumeobeou, 22/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chumeobeou

    chumeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hình như không phải là hôm nay đâu, bạn đi vắng từ tuần trước cơ. Từ trước cái hôm tớ đi du lịch ấy. Tối hôm trước khi đi, tớ vào YM này, vào FB này, để chào bạn 1 câu nhưng sao chẳng thấy bạn đâu (???). Bình thường bạn online hầu như cả ngày cơ mà, để lúc nào tớ có chuyện cần hoặc có gì bức xúc muốn tâm sự là tớ có thể nói ngay với bạn. Nói chuyện với bạn trên mạng vào các buổi tối cuối tuần đã trở thành thói quen của tớ mất rồi. Tuần này bạn đi đâu thế, đến thứ 2 rồi sao bạn chưa về???

    Sau khi đi du lịch về tớ có chuyện rất hay muốn kể với bạn này. Tớ đã có bằng chứng về việc Nessie là "con gái" rồi đấy, tức là bạn có thể hỏi Nessie trở thành bạn gái của bạn thay vì trở thành "hoàng tử đẹp trai" để lấy tớ :P

    Bạn đi vắng khiến tớ nhận ra bạn quan trọng với tớ biết chừng nào, tớ cứ lủi thà lủi thủi đi về KTX í. Và tớ cũng nhận ra rằng tớ chẳng biết gì về bạn cả, trừ việc bạn hơn tớ 3 tuổi, đang làm PhD và đến từ một đất nước anh em Asian. Thế mà bạn đã làm bao nhiêu là việc giúp tớ. Làm kĩ sư giúp tớ sửa lò sưởi này, làm cửu vạn khuân vác đồ cho tớ này, làm ngân hàng đổi tiền lẻ này, làm GPS nữa này (mặc dù vì bạn tớ đi lạc mất cả tiếng đồng hồ trong ngày thứ 2 lơ ngơ ở đây :((). Tớ biết bạn làm những việc đó trên danh nghĩa "student assistant", giúp đỡ 1 con bé student silly như tớ nhưng tớ vẫn biết ơn bạn lắm lắm.

    Bạn ơi bạn đi đâu thế? Bạn mau về nhé! Để tớ lại có người nói chuyện cùng, để 1 tuần của tớ với bao nhiêu bài vở áp lực trôi qua thật nhanh. Dù đối với bạn tớ không là gì cả (nên bạn mới biến mất tăm mà chả nói câu nào với tớ) nhưng tớ vẫn coi bạn là người bạn tốt nhất của tớ ở đây. Tớ chưa bao giờ ghét bạn như tớ vẫn hay nói đâu. Bạn mau về nhé, cute friend của tớ! :)
  2. chumeobeou

    chumeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng bạn cũng xuất hiện. Tớ cảm thấy yên tâm hơn vì mấy hôm nay tớ đã ngồi tưởng tượng ra những lí do khá là "đáng sợ" cho việc bạn đi vắng :(

    Nhưng bạn nói chuyện với tớ thật thờ ơ và xã giao. Bạn vẫn hay thế, có những lúc thật nồng nhiệt nhưng có những khi lạnh như băng. Bạn là con trai cơ mà, sao lại sớm nắng chiều mưa như con gái thế??? Tớ cũng chẳng nói nhiều với bạn, tớ đang bị "điên", điên vì quá nhiều bài kiểm tra và viết luận, điên vì tớ đang tự cô lập mình với bạn bè do tớ thấy chán lối sống của họ.

    Bạn đang ở đâu mà lại hỏi ở đây có tuyết chưa? Cầu mong tháng này đừng có tuyết nếu ko tớ sẽ chết, tớ quá bận bịu để đi mua quần áo ấm cho mùa đông. Mặc dù đây sẽ là lần đầu tiên tớ thấy tuyết nhưng sao tớ chẳng mong chờ, háo hức gì cả? Có lẽ là vì tớ đang bị "điên".

    Tớ vẫn lẩn quẩn trong cái suy nghĩ về việc "cho đi và nhận lại" trong tình bạn. Tớ muốn thật tốt với bạn, nói chuyện thật vui vẻ với bạn vì tớ rất quí bạn, nhưng tớ lại sợ phải nhận lại sự thờ ơ vì bạn ko quí tớ, nên giờ tớ chưa biết phải làm như thế nào. Ko biết có đúng ko nhưng tớ thấy trước khi tớ nói với bạn rằng tớ đã có người yêu thì bạn "tốt" với tớ hơn bây giờ?!? Đôi lúc tớ ko thik con trai vì dường như trong họ ko tồn tại khái niệm về 1 tình bạn khác giới bình thường.

    Thôi tớ chuẩn bị đi học đây, hôm nay tớ sẽ đi lấy kết quả bài kiểm tra đầu tiên. Nếu đạt trên 80% tớ sẽ nhắn tin báo với bạn, còn nếu dưới 70% sẽ là động lực cho tớ cố gắng hơn cho các môn tiếp theo.
    Chúc bạn có một ngày làm việc vui vẻ, dù bạn có đang ở đâu :)
  3. chumeobeou

    chumeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai là sinh nhật bạn.
    Ko biết lúc đó bạn đã về hay chưa?
    Nên mua thiếp tặng bạn hay là chỉ chúc mừng xã giao trên mạng thôi?
    Chúc mừng bằng việc comment trên FB hay là chỉ gửi IM như cách bọn mình vẫn thường nói chuyện?
    Mua thiếp thì nên mang lên phòng và đưa tận tay bạn hay để lại ở hòm thư chung của KTX?

    Ôi đúng là con gái, toàn phí thời gian ngồi nghĩ mấy cái vớ vẩn rồi lại hành động theo mấy cái vớ vẩn đấy.
    Đã bao nhiêu lần định ignore bạn vì nghĩ bạn ignore mình trước nhưng đến khi nghe bạn nói bạn có chuyện buồn rồi tay bạn bị chảy máu cả ngày lại ko làm thế đc nữa. Lại ngồi an ủi động viên bạn, cầu cho ma sói ko ngửi thấy mùi máu mà đến "làm thịt" bạn(!!?!!)

    Mình đã ignore hẳn 1 người trong số những người bạn ít ỏi của mình ở đây, để bây giờ gặp nhau coi như người xa lạ. Chỉ vì cái tội hôm trước thích mình mà hôm sau đã lại thích người khác. Ôi đúng là đồ con gái, vài năm nữa mình sẽ lại ngồi lẩm bẩm vào mặt mình "Ôi đúng là đồ đàn bà" vì có những tính biết là rất xấu rồi mà ko bỏ đc.

    Cuối tuần này ko có bạn nói chuyện mình vẫn thấy bình thường. Mình đang dần quen với cuộc sống không có bạn rồi ư? Không, giờ mình đang dần quen với cuộc sống ko có ai cả, giờ mình đang chai sạn và trở nên ích kỉ. Giữa cuộc sống đòi hỏi phải cố gắng hàng ngày và tình người trở nên rất quan trọng này, mình ko thể chấp nhận những người muốn nhiều thứ mà ko cố gắng lại đi lợi dụng người khác và những người ko thật lòng.

    Bạn ơi bạn về đi, để nói với mình những câu chuyện trong sáng về niềm vui trong cuộc sống. Rằng khi mình giận ai đó 1 phút là mình đã mất đi 1 phút hạnh phúc của cuộc đời. Rằng chúng ta thật may mắn khi sinh ra khỏe mạnh và lành lặn. Để bạn lại dùng phần mềm dịch tiếng Việt nói với mình những câu dùng từ ngữ rất ngô nghê nhưng đáng yêu như "tôi sẽ đặt 1 nụ cười lên mặt bạn" hay hỏi mình thích "hoa phượng" thế có thích "phượng vĩ" ko :))

    Mình nhất định sẽ mua thiếp để viết lời chúc tặng bạn, rồi đưa tận tay bạn luôn. Bạn tốt với mình như thế cơ mà. Về đi bạn nhé! Về trước sinh nhật bạn, về trước khi tuyết rơi, để mình còn có người chia sẻ cái cảm giác hân hoan của lần đầu tiên trong đời đc nhìn thấy tuyết. Để mình sống tích cực hơn và trở lại là mình tốt đẹp như ngày xưa ấy :)
  4. chumeobeou

    chumeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điều mà tớ chưa bao giờ nghĩ đến đã xảy ra. Bạn về nước lấy vợ. Sao tớ ko mừng cho bạn? Sao trái tim tớ như bị bóp nghẹt thế này.........
  5. chumeobeou

    chumeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đã bước sang thứ 2 rồi, ngày sinh nhật bạn. Tớ ko mua thiếp cũng chẳng chúc mừng gì bạn cả. Tất nhiên rồi, bạn có ở đây đâu, tớ làm những việc vô nghĩa đó làm gì???

    Bây giờ tớ đã hiểu được cảm giác của mình, chỉ là quá bất ngờ và ko hiểu vì sao bạn lại nói dối. Trong gần 3 tháng qua bạn xây dựng trong tớ hình ảnh về một người con trai đáng thương, bị người con gái mình yêu trong 7 năm rời xa sau khi cô ấy hoàn thành xong chương trình thạc sĩ. Chuyện xảy ra đã 2 năm nhưng có vẻ bạn vẫn bị tổn thương sâu sắc, luôn tự trách mình là người ko tốt nên mới bị bỏ như vậy, luôn nói với tớ rằng bạn ko thích con gái, chỉ thích thiên nhiên cây cỏ và bạn sẽ ko lấy vợ để cho mẹ bạn phải lo cuống lên. Tớ đã cảm thấy thương bạn thật nhiều khi nghĩ rằng tại sao người tốt như bạn lại ko có đc hạnh phúc trong tình yêu.

    Nhưng hóa ra người cực kì tốt vẫn có điểm ko hoàn hảo. Hóa ra bạn cũng giống như một số người con trai tuy đã có người yêu thậm chí có vợ con rồi vẫn nói với tớ rằng mình còn độc thân, rằng mình bị người yêu bỏ để đi lấy người khác. Sao con trai lại thế nhỉ, lại giấu giếm và chối bỏ người con gái yêu thương và ở bên cạnh mình nhỉ. Hóa ra chiêu bài tỏ ra đáng thương vì bị bỏ rơi ko phải chỉ của riêng đàn ông con trai VN??!!?? Và bạn vẫn kiên quyết giấu đến tận mấy ngày hôm nay, khi tớ hỏi rằng bạn đi đâu bạn chẳng hề trả lời.

    Thế cho nên tớ sẽ cất tình bạn của chúng ta vào kỉ niệm của tớ nhé, vì kỉ niệm bao giờ cũng đẹp và ko có người nói dối. Trong kỉ niệm của tớ chỉ có 1 người bạn thật sự tốt bụng, có tâm hồn rất trong sáng và 1 lối sống tích cực, luôn khuyên bảo tớ những điều hay lẽ phải và là tấm gương về sự cố gắng cho tớ ở nơi đất khách quê người này. Nhưng nhìn ảnh cưới của bạn tớ cũng thấy vui, tớ vẫn luôn mong cô gái xinh đẹp trong nhóm bạn hay du lịch và chụp ảnh cùng bạn sẽ yêu bạn, sẽ bù đắp những gì mà "cô bạn thạc sĩ" kia gây ra. Tuy nhìn ảnh cưới ko rõ lắm nhưng hình như là cô ấy và như vậy là mong muốn của tớ đã thành sự thật, người bạn tốt của tớ đã đc hưởng hạnh phúc!

    Tớ sẽ giả vờ như nỗi đau về cô bạn thạc sĩ kia là có thật, sự cô đơn của bạn là có thật, sự diệu kì mà cô gái xinh đẹp kia "bất ngờ" mang lại là có thật, mọi chuyện bạn nói cũng đều có thật... Tớ sẽ làm con bé ngốc 1 lần để giữ mãi trong lòng hình ảnh về một người bạn cực kì tốt bụng đã giúp đỡ tớ rất nhiều trong những ngày qua, nhưng giờ người đó đã đi xa và tớ phải tự đứng trên đôi chân của mình để bước tiếp. Từ giờ nếu có vô tình gặp nhau trong KTX tớ sẽ coi bạn như bao người bạn "hàng xóm" bình thường khác, chào hỏi nhau xã giao rồi đi tiếp, vì bạn ko phải là người bạn đó của tớ đâu, người bạn đó của tớ đã đi xa rồi và người đó ko bao giờ nói dối.
  6. chumeobeou

    chumeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tớ trở nên sợ sự cô đơn kinh khủng. Tớ sợ phải trở về KTX sau giờ học. Sợ phải ở 1 mình trong căn phòng lạnh lẽo. Sợ tiếng kêu của những con chim xáo xác bên ngoài cửa sổ. Sợ 1 ngày tuyết rơi sẽ nhấn chìm khung cảnh trong 1 màu trắng xóa. Sợ những con đường đầy gió khiến bước chân tớ liêu xiêu. Sợ những bữa ăn chỉ có một mình. Trước đây tớ cũng làm những việc đó 1 mình nhưng tớ ko sợ vì tớ biết còn có bạn ở căn phòng đối diện phía bên kia ấy luôn sẵn sàng nghe tớ nói và chia sẻ động viên tớ khi tớ gặp khó khăn. Nhưng giờ đây tớ biết tớ chỉ còn 1 mình.

    Tớ đã cố gắng hàn gắn lại tình bạn có vẻ đang dần xa cách giữa mấy đứa bạn cùng lớp tớ nhưng kết quả lại ko khả quan. Bây giờ các bạn ấy khác rồi, mỗi người theo đuổi 1 cuộc sống riêng. 2 trong số đó cố gắng bằng mọi giá để được ở lại đây làm việc. 1 trong số đó đang mải thả hồn trên mây trong tình yêu với 1 a ngoại quốc. Còn tớ và 1 bạn nữa đã quá chán cuộc sống ở đây, chỉ mong thời gian qua thật nhanh để bọn tớ có thể trở về quê hương bên những người thân yêu. Có lẽ chỉ có 2 đứa bọn tớ là ko thể hòa nhập được với cuộc sống mới nơi đất khách quê người.

    Hôm qua sau khi học nhóm xong tớ tiễn các bạn về. Định bụng vào siêu thị mua đồ cho cả tuần nhưng ko hiểu sao bàn chân tớ lại ko nghe theo trí óc. Nó quay ngược lại và bước chân về phía quảng trường. Sắp Giáng sinh rồi, đèn hoa sáng rực cả bầu trời, có cả những vòng quay xích đu và bánh xe khổng lồ sáng lấp lánh, ai cũng tươi vui trong ko khí chuẩn bị Giáng sinh. Tớ cũng thấy lòng vui hơn 1 chút. Nhưng, lại nhưng, ko hiểu sao tớ ko về bằng đường cũ mà lại rẽ sang con đường bạn đã cùng tớ đi dạo đêm pháo hoa. Những kỉ niệm xưa cứ ùa về trong tớ, từng lời bạn nói, từng góc phố chúng ta đi qua, đã từng vui biết bao nhiêu mà hôm nay chỉ còn mình tớ bước đi trên con đường hoang vắng dưới cơn mưa nặng hạt. Mưa được coi là "sản vật" ở xứ sở này nhưng sao giờ đây tớ lại sợ mưa thế, tớ đã cố rảo bước thật nhanh về nhà nhưng trong lòng vẫn cồn cào 1 suy nghĩ vì sao bạn lại nói dối tớ? Bạn ko coi tớ là bạn hay sao mà ko chia sẻ với tớ về niềm vui của bạn? Bạn coi tớ là gì đây, coi tình bạn giữa chúng ta là gì đây?

    Thôi, tớ cũng ko nên đắm chìm trong tâm trạng u tối này mãi. Hôm nay tớ lại có bài kiểm tra, tuần nào cũng có. Sáng nay tớ nghe đc bài hát "November rain", có 1 câu mà tớ nghĩ tớ nên làm theo trong giờ phút này "...Or I'll just end up walking in the cold November rain...". Tớ sẽ ko đi trong mưa nữa, sẽ cố tận hưởng những ngày nắng hiếm hoi cuối mùa này, sẽ cố hòa nhập với cuộc sống mới ở đây, chỉ vì 1 lí do duy nhất: tớ còn con đường nào khác để đi đâu.
  7. chumeobeou

    chumeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    "If you don't know, then ask me.
    If you don't agree, then argue with me.
    If you don't like, then say it to me.
    But don't start judging me silently."

    Hôm nay đọc được mấy câu này rất hay trên FB và nhận ra rằng mình đã rất xấu xa khi tự ý phán xét bạn trong im lặng. Nhưng giờ mọi việc đã đi quá xa rồi, cứ kệ thôi, ko muốn có thêm một sự thay đổi nào nữa. Xin lỗi...
  8. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    Tớ mới có việc nên phải đi xa. Qua ngã 4 đèn đỏ người đông đúc, tớ bất chợt ngẩng lên, nhìn quán cafe lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Có một cảm giác thật sự khó diễn tả. Cảm giác của bạn đối với tớ vào cái ngày bạn gọi điện thoại lần cuối cũng chỉ đến thế mà thôi.
    Thêm một lần nữa, lòng tin của tớ đã đặt nhầm chỗ.
    Bạn- cái người mà tớ đã đặt lòng tin để chia sẻ biết bao nhiêu chuyện về cuộc đời, quan niệm, sở thích, đam mê, yếu điểm...
    Bạn - cái người tớ đã đưa bàn tay tớ, tức là trao cho bạn niềm tin sắt đá.
    Bạn- người mà tớ đắn đo, để cuối cùng coi bạn là hiện tại, song song với rất nhiều ký ức.
    Bạn- cái người mà tớ không từ chối những nụ hôn, dù rất muốn từ chối...
    Và chính bạn- là người hất cả bát nước vào mặt tớ mà không hề suy nghĩ. Bạn phản bội lòng tin sắt đá mà tớ đã trao cho bạn, dùng chính lòng tin của tớ để đánh lại tớ. Hôm nay, tớ nghe một câu chuyện, và thấy hoàn toàn bất ngờ về bạn. Hóa ra, con người bạn, tâm hồn bạn chỉ có thế. Hóa ra con người xứng đáng được yêu thương của bạn lại rẻ mạt đến thế. Bạn luôn sẵn lòng là một kẻ thứ 3 ích kỷ, không có lối đi và chẳng có gì để hướng tới. Là bạn cố tình tỏ ra là kẻ chẳng ra gì, hay thực sự bạn là người chẳng ra gì? Quả thật, quá giống!
    Lâu nay, bạn đi vắng. Như một người khách mà chủ nhà từng biết ơn, nên không bắt lỗi cũng không để bụng, coi như hòa. Hôm nay, tớ lôi lại những hình ảnh về bạn, một lần cuối để biết rằng trong mắt tớ, bạn đã thật sự đi vắng và không thể ở lại nữa, mãi mãi.
    Từ hôm nay bạn đi vắng.
  9. Clover_s

    Clover_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    Đi vắng đâu mà đi vắng. Đang nối điện thoại bằng đường dây mồng tơi:cool:
  10. Clover_s

    Clover_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    Điện thoại dây mồng tơi của tôi ...
    Lần cập nhật cuối: 05/04/2014

Chia sẻ trang này