1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Chẳng buồn, chẳng vui
  2. Xengrchina

    Xengrchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh về. Chả biết là vui hay buồn, cứ thế nào ấy? khó tả
  3. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    cho đến bây giờ thì hôm nay là một ngày bình thường, thôi thế cũng là may rồi, ít ra là không cảm thấy buồn
  4. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt tí mà sắp bị trừ gần hết gâu rồi
    Buồn
  5. Anhchimcau

    Anhchimcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Buồn trong khi trời nóng, chạ bít làm gì
  6. FridayHi

    FridayHi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chả buồn chả vui, bon chen vào trang 100 cho nó đỉnh
  7. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chốt số 999 để sang nhà mới nào
  8. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ko biết có được post nốt bài ở đây ko nhỉ?
  9. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Nó là cái cục tức của e í ạ...đã nghèo rùi còn mắc cái eo...tháng nì trong tình trạng đói kém rùi a ơi.....
  10. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cảm thấy vui và thời gian trôi qua thật mau vì công việc dồn dập và mình hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo. Khách hàng rất hài lòng, khen ngợi, cảm ơn và vì gặp một "Tây" đang bị crazy. Ông ta có nhã ý mỗi ngày sẽ tới cty mình nhưng không phải vì công việc mà vì để xả stress. Ông ta dự định mượn phòng cách âm để shout và để làm... vài "việc không tên". Sếp gật đầu đồng ý làm mình lo muốn chết đi được. Ông ta chỉ la hét thôi thì được, chứ nếu mad thật thì tivi nè, hai cái micro nè, cửa kính nè,... ổng đập một phát thì... cty khóc luôn chứ đừng nói chi là mình!

Chia sẻ trang này