1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. start2smile

    start2smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0

    Tối nay đã fải đi "lấy giấy báo nhập học" cho Nó.
    Thật VUI vì giúp Nó biến giấc mơ thành hiện thực, giúp ông bà và cả gđ hãnh diện... Nhưng mọi ng` đâu có biết rằng mình đã fải dùng cách đó, 1 lần nữa dùng đồng tiền đúng chỗ!
    ---> ko sao ngủ đc!
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay mình vui, rất vui là đằng khác. Niềm vui được nhen nhóm từ lúc 1h sáng cơ.
    "Thuỷ à, có biết làm mắt lác không? đúng rồi, bây giờ thì nhắm mắt vào. Hãy tưởng tượng mình đang bay lên, bay lên. Rồi, cậu đã nhìn thấy cậu đang nằm không? có thấy phòng cậu không? rồi, bây giờ cậu đang bay cao lên trần, bay ra ngoài cửa sổ. Đúng rồi, cậu nhìn thấy cửa sổ phòng cậu, cậu nhìn thấy trần nhà cậu, tum của nhà cậu. Cậu thấy tum của nhà hàng xóm nữa. Cậu bay lên nữa đi, rồi bây giờ thì cái con đường nhà cậu nhỏ xíu chỉ như ngón tay cái thôi. Đúng không? Cậu thấy bao nhiêu đèn đường đang sáng dưới kia. Cậu có thấy đèn của xe đang đi lại không? Cậu nhìn thấy HN nhỏ xíu dưới kia. Cậu bay lên nữa đi, cao vào. Cậu có thấy cậu đang chạm vào mây không? Cậu có thấy mây trắng xung quanh không? Bay cao nữa lên đi, cậu có thấy Trái đất đang ở dưới kia không? Bây giờ nó chỉ to như một quá bưởi không? Cậu thấy nhẹ không? hãy bỏ việc kiếm tiền đi, bỏ tình yêu đi, bỏ mọi thứ đi, đã thấy nhẹ chưa? Thuỷ ngủ chưa? Ngủ chưa? Ngủ rồi chứ gì? Tớ cúp máy nhé.". Tớ đã cố tình gọi lại để muốn cậu lại ru tớ ngủ như thế lần nữa, để rồi khi cậu bỏ máy, tớ cảm thấy hạnh phúc lắm. Biết rằng có một người đang quan tâm đến mình thật là hạnh phúc. Hôm nay mình vui dù rằng mình đã thức đến tận 4h30 nhưng vẫn thấy vui vì bạn. Cảm ơn bạn nhiều.
    Hôm nay tớ vui, vui lắm.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 27/09/2006
  3. okubo

    okubo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    sao mà chán wá vậy. Kết qua 4 nam học cua mình kém wá.ko bit năm cuối liệu có đạt được TBK ko.
    ước gì cho thời gian cho lại
  4. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    An tâm đi! Năm cuối tất cả các môn học và đồ án trên 9 điểm thì OK
  5. anhchang_nongtinh

    anhchang_nongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Vui , vì lâu lắm mới chat với vợ , nhớ kinh
  6. tina_117

    tina_117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    đời như sh*t, không công bằng tý nào cả. Chán không muốn nhìn vào tương lai nữa. Sống tốt như thế, quyết tâm như thế, tài năng như thế. Vậy mà những gì mình nhận lại thì thật là bi đát.. Càng chán lại càng muốn sống, sống để chứng minh,
  7. arc_lengkeng

    arc_lengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đọc niềm vui của cậu mà thấy thèm quá, thật là lãn mạn..... hic.. giờ mình đã già mất rồi, buồn quá......
  8. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, được nhiê?u quá
  9. no_lies

    no_lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    buồn!
    đi ngủ... mai liệu có buồn hơn?! hic
  10. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    1 chiếc sandal bị gãy gót

Chia sẻ trang này