1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đen đủi của mình, buồn ghê!
    Hix...chẳng hiểu tại sao đã 25t rồi mà mình vẫn còn trẻ con vậy nữa? đã đến lúc mình phải thay đổi rồi, phải thay đổi thôi nếu mình muốn có sự tiến bộ.
    Chẳng lẽ quan hệ đồng nghiệp lại phức tạp thế sao? Mình thấy ghê ghê khi xung quanh có nhiều người sao mà "giả dối" thế ko biết? chẳng lẽ tính cách thật thà, thẳng thắn của mình là ko phù hợp trong môi trường này sao?
    Chẳng lẽ chỉ vì muốn lấy lòng sếp và đồng nghiệp mà người ta lại tốt giả vờ như thế ư? Hix...làm sao mà mình quan hệ tốt với những kiểu người như vậy đây?
    Mình đã chọn cv ở bank vào thời gian này là vì mình muốn được nghĩ ngơi, lấy lại tinh thần và sức lực, học hỏi thêm kinh nghiệm nên mình đã rất đằm tính, im lặng, nhẹ nhàng, khiêm tốn...ai làm gì, ai muốn gì cũng mặc, mình chẳng đặt mục tiêu sẽ làm ở đây lâu nên mình chẳng cần phấn đấu để được lên chức, vậy mà chẳng được yên thân. Sao nhiều chuyện ko may xảy ra với mình như thế? Huhuhu...buồn quá! Chỉ vì tính thật thà và thẳng thắn mà mình bị mất điểm trong mắt sếp rồi, hix...còn những người kia thì lại được sếp khen. Eo ôi! đúng là cuộc đời!!!!!!! Có lẽ, từ nay trở đi mình phải quen với cuộc sống này thôi, người ta thế nào thì mình cũng sẽ như thế! Đã im lặng thì càng im lặng hơn, chỉ cần cố gắng làm tốt công việc sếp giao đến ngày thoát khỏi nơi ấy thì xem như mình cũng biết sống tốt trong môi trường tập thể, phức tạp ấy và cũng đủ để chứng minh cho gia đình mình thấy rằng mình cũng dịu dàng, biết lắng nghe và cam chịu với các sếp và bạn bè đồng nghiệp đấy chứ? đâu phải lúc nào mình cũng muốn làm việc độc lập và quản lý họ .....
    Được shanex sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 14/10/2006
  2. tamhonnhannheo

    tamhonnhannheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    " Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có bồ hờ hững cũng như không "
    câu này sao lại áp đặt đúng vào tớ thế hở LYLY ơi
  3. huongdiep

    huongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá con Berger nhà tớ bị tiêu chảy đã bỏ ăn 3 ngày. Hôm nay mời bác sỹ thú y vào truyền hết 2 chai nước. Nhất định (Hi vọng) mày phải qua khỏi Misa ơi.
  4. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đang Mệt, chán. Tưởng là k còn liên quan, hoá ra vẫn bị quấy. Chuối!
  5. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    đang được học ho?i
  6. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    kô vui lắm
  7. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình thấy buồn , buồn thê thảm ... buồn mà lại biết rõ vì sao mình buồn nên lại càng buồn hơn ..... Cả ngày bình yên chả sao cả , tự dưng vì có cái việc mở cửa thôi mà cãi nhau òm tỏi , rồi tự dưng lôi cả những việc ở tận đẩu tận đâu ra để mà so đo tính toán ... Thất vọng nặng nề ... chẳng muốn nói gì ... cứ để mọi việc sẽ qua đi một cách tự nhiên ... Ngồi ủ ê một lúc , nghe nhạc một lúc và suy nghĩ một lúc , chợt nhận ra mình còn nhiều việc đáng làm hơn ... chẳng hạn như bài thi sắp tới ... mình mà làm cẩn thận đề tài có khi lại được điểm cao .. hì ... tự dưng lại thấy vui mới lạ chứ ...
  8. hoagao65

    hoagao65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    rỗng tuyếch
  9. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Ui.....! Hôm nay, toàn là chuyện vui nên chẳng có điều gì làm mình phải xị cái mẹt ra cả. Thế có bùn không chứ
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa mò thấy cái-gọi-là Niềm Vui!

Chia sẻ trang này