1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Không vui.
    Không buồn.
    Chỉ thấy chông chênh... không vì điều gì cả.
  2. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn nặng trĩu
  3. LeaveandWind

    LeaveandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vui lắm vì chủ đề của mình đã có người tham gia
  4. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Sáng vui, trưa mệt mỏi!Chiều chẳng bít là nên vui hay buồn nữa
  5. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày, trôi đi thật nhanh để lại thân xác mệt mỏi và cái đầu rỗng tuếch. Nhưng mình không chán nản, mình quyết không để cho thằng gian ác có tên là NỖI BUỒN túm được mình. Có thể mọi cố gắng của mình rồi cũng sẽ thất bại nhưng mình đã can đảm chống chọi phải không? Và ngay bây giờ mình sẽ gập báo cáo lại này, đóng cửa trang nhật ký này...đi ngủ này. Ngày mai trời lại sáng cho dù mình có dậy hay không?!!
  6. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Một va?i điê?u ky? lạ la?m ca?m thấy không vui lắm.
  7. caongaytho

    caongaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn.
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    rất vui nhưng cũng có bùn.. sớm nắng chiều mưa,, trưa trưa gió nhẹ đêm về đóng băng
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ko vui ko buồn, nhưng ko tập trung được như mọi khi, làm việc ko có hứng. Và hình như tôi nợ ai đó một lời xin lỗi, nhưng thôi để nó đó, nợ để đầy thêm cho mình một chút. Nếu xin lỗi thì sẽ là hoà nhưng nó sẽ khách sáo, mỗi người cho nhau chờ một tí, bùn một ít rồi lặng yên một tí. Đã có đứa bạn mình nói nếu muốn sưu tầm một cái gì thì cần có nhiều cái tí: đam mê một tí, kiên nhẫn một tí, lãng mạn một tí, chăm chỉ một tí, ... Mình đang sưu tầm cuộc sống và vì thế mình cần có những cái tí này. Trải nghiệm trải qua rồi sẽ trưởng thành hơn.
    Có lẽ mình nên trở về mình của thuở nào (hichic, nếu nói thế này thế nào cũng có người ko đồng ý, mình trở lại mình của ngày xưa thế hoá ra bao công sức của người ấy xuống sông xuống biển hết à )
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì, tớ cũng đang nghĩ thế, có lẽ đang và nên trở lại con người cũ. Hơ, nhưng bao nhiêu cố gắng của mình đổ xuống sông xuống biển à. Hì, lựa chọn cách trở về khác hơn chút thôi, giống như các một tóc hết xoăn rồi thẳng rồi lại quay về xoăn, rồi lại thẳng ý. Dĩ nhiên là cái tên gọi và phần chung chung thì giống nhưng kiểu cách khác hẳn
    Ba lăng nhăng, hôm nay tớ cũng không có hứng thú làm việc a nhưng lại có nhiều cảm xúc với việc b. Nước cứ chảy, mây cứ trôi...

Chia sẻ trang này