1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maixuanhung

    maixuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không vui cung không buồn, vẫn bình thường
  2. ruou_thit_lon

    ruou_thit_lon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ko phải bây giờ mà đã từ lâu trong đầu lúc nào cũng nghĩ "muốn sống độc thân" ,cứ nghĩ thời gian trôi đi quan niệm sẽ thăy đổi nhưng ko hiểu sao càng ngày càng muốn thực hiện cái ý nghĩ kia .
    Ko thể cắt nghĩa đuợc rõ ràng tại sao mình lại có ý thích như vậy nữa, bảo rằng mình thất tình hăy bị đàn ông nó lừa, hăy vì sứt môi lồi rốn chảng ma nào thèm đếm xỉa thì ko phải . Nhưng mà ....híc ...chảng biết sao nữa, chỉ biết rằng càng chờ và mong thời gian xoá đi hết những suy nghĩ lệch lạc đó thì càng ngày mình càng muốn sống độc thân, ko thèm yêu .
    Hăy đợi vài năm nữa xem thế nào vậy, ko biết tình hình có khá khẩm hơn ko hăy càng ngày càng củng cố cái ý định đó thì toi . Chắc bố mẹ hết mong chờ rằng sẽ có chắu mất thôi .
    Chảng thể hiểu đuợc, nhiều khi đầu óc piêng piêng .....Nhưng cái ý định này nó cứ quanh quẩn đeo bám mãi ko rời
    Gét thật, chết đi cho rồi
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình cười. Nhưng thực ra mình cảm thấy trong lòng rất buồn. Quá băn khoăn về một quyết định. Đúng hay sai? Đã phù hợp chưa? Ngồn ngang quá. Có lẽ mình chưa quyết định nhiều trong cuộc sống cho đến bây giờ. 25 tuổi.
  4. maixuanhung

    maixuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Một nửa ngày vui, nửa cuối ngày lại buồn, buồn 1 cái buồn không đáng
  5. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chả vui cũng chả buồn. Chỉ thấy cuộc sống ngày càng gấp gáp. chắc phải nhắc cả chân ên cổ mà chạy mất
  6. pmth

    pmth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Buồn .....và khóc
  7. giot_nang

    giot_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Buồn eck tả được!
  8. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    hom nay minh buon lam may ban ah,nhung chang qua cuoc song la vay ma thoi,con song la con buon,vay vui bao nhieu thi buon bay nhieu ma thoi,buon roi lai vui,vui cho lam roi lai buon,hay co len nhe,
  9. 1945

    1945 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đời rất chi là buồn cười........hư hư thực thực không biết đâu mà lần ...... cứ nghĩ mình playing game với người ta..nhưng rồi chính mình lại là người bị playing lại . ... Khi nhận ra ..thấy buồn cười ra phết đấy .
    Ohô hô.
  10. lechua

    lechua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chết em rồi, thì ra là thế mà em ứ biết.

Chia sẻ trang này