1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    HOM NAY MINH BUON NHNG CUNG CO VUI BAN AH,SAO MINH CU NHO ANH AY LAM,CON ANH AY CO LE CHANG NHO MINH DAU PHAI K.GIO OI,AH L DAY LA INTERNET MA,HAY NHAN VOI ANH AY LA MINH RAT NHO ANH AY,SA0 CUN AC DOC VOI EM THE,NHUNG CU DOI XU THE DI NHE,EM THICH THE
  2. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    ... Không có em đường xa quá xa
    Em đã thôi cười giữa chiều mưa
    Em đã đi đời có đâu ngờ
    Mang trái tim mùa xuân héo khô....
    một nỗi niềm mênh mang.........
  3. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    một buổi sáng buồn ,thức đậy muộn thấy cỏ thể thật nặng nề , muốn thoát khỏi cái cảm giác này và đuổi nó đi thật xa , suy nghĩ kinh tinh chẳng giải quyết được gì cả đầu càng đau hơn
  4. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    cực kì buồn!!! Vì sáng nay đi làm, qua cánh đồng bắp cải đang đến kì thu hoạch thấy cây nào cũng nổ tung vì đêm qua mưa đá!!!
    Rau cải, rau muống, su hào, lơ.... cũng bị mưa đá dập cho tả tơi!!!!
    Hà Nội sẽ đắt hàng rau trong thời gian tới
    Còn người làng mình sẽ bắt đầu lại từ đầu.
    Mất mùa, trắng tay....
  5. Vinh_TTD

    Vinh_TTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui hơn rồi, nhưng chưa được thoải mái lắm, hy vọng ngày càng khá hơn
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Buồn kinh khủng, chán kinh dị, hơ hơ, mồng 1mà đen như dog
  7. ruou_thit_lon

    ruou_thit_lon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ko vui ko bùn hì hì . Có đìu càng về cuối năm càng nhìu bài vở, bận bung cả đầu nên lấy đâu ra thời gian nghĩ vớ vẩn rùi bùn linh tinh nữa
    Cũng có đôi lần mún tâm sự cùng ai đó, chảng phải vì buồn hăy chán đời jì đâu . Chỉ muốn cho đầu óc bớt chữ và số đi thôi . Suốt ngày lủi thủi đến trường rồi về nhà - ăn, học, ngủ, dọn dẹp qua nhà cửa - thấy đơn điệu wá đi mất . Nhiều lúc nhồi nhét vào đầu nhìu wá chảng mún làm jì nữa, lại lăn ra ngủ . Ngủ dậy lại chúi đầu học tiếp Chảng khác jì cái mắy . Mà cũng biết làm cái ji nữa bi giờ, games thì ko khoái, đàn đúm thì cũng ko khoái nốt, buôn dưa lê thì chúa gét. Có mỗi cái thú tập thể thao (truớc đây cơ), său lần nó đóng cửa fitness centre thì mình nghỉ hưu 1 cục luôn hehe . Giờ chảng còn biết làm cái jì cho khuây khoả nữa .
    Lỡ có ng` nào hỏi thời gian biểu hàng ngày của mình thì seo nhỉ ? Nghe xong chắc lắc đầu chán ngán bỏ đi lun mất hehe . Ko khéo mình sắp thành tu sĩ tới nơi mất .
    Thấy mấy đứa con gái (tầm tuổi mình) học nhiều thì đứa nào đứa đấy già dã man, híc ko hiểu do lo nghĩ hăy mải phát triển tư duy wá hăy seo mà già nhanh thế ......Mà con gái tầm tuổi này sao họ suy nghĩ ng` nhớn thế nhỉ, nào chồng con, tương lai, lo cằy bừa để đóng gạch vv....Còn mình thì chảng thấy lo mấy cái chuyện "đại sự" như thía . Ko phải mình vô lo vô nghĩ như nhìu ng` lầm tưởng, nhưng lúc nào trong đầu cũng nghĩ "cái jì đến nó sẽ đến", đi đâu mà vội mà vàng , lại sẵn trong đầu luôn có ý nghĩ sợ lấy chồng nữa .
    Nếu có thể sống mãi với bố mẹ thì tốt wá nhỉ, ứ phải mình thích ăn bám bố mẹ cả đời . Tự do thì thích lắm chứ, nhưng ........thui ứ nói nữa, đi học tiếp đây . Mai làm quả prezentation roài, ko bít kết quả ra sao hehe, chắc nghe mình liến thoắng 10 fần thì cả lớp hỉu đc. 5-6 fần là max.
    Thông báo său vậy
  8. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    hic qua nữa ngày chưa làm được gì cả. hic hic còn gì tội nghiệp hơn không
  9. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm tôi rất buồn , lá cây đang xanh tươi tốt củng buồn mà ua tàn rụng hết , mây trời giăng đây nhưng không mưa, cứ u ám vậy , u ám đến nổi ma quỷ củng phải buồn tủi.
    sao mà tôi buồn vậy...............
  10. Vinh_TTD

    Vinh_TTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày khá hơn một tí, hôm nay thấy thoải mái, tuy hơi cảm thấy mệt

Chia sẻ trang này