1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong_chua_bui_ua

    cong_chua_bui_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chán kinh khủng chưa hôm naò thấy chán như hôm nay , một ngày thật tồi tệ!
  2. ruou_thit_lon

    ruou_thit_lon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thế là làm xong quả prezentation roài, heheh, đúng là như trút đuợc gánh nặng Hãi nhất bà bạn, đầu óc lú lẫn kêu là gưi hết thông số cho mình roài, hoá ra là quên chưa gửi . Thành ra lúc tính các chỉ số mình chỉ tính cho đúng năm 2004, còn lại mấy năm kia bị nghỉ khoẻ . Lúc lên trên bảng mới ớ nguời ra bít đuợc thì ôi thôi chảng kịp chở tăy . Đúng là bà bạn pig, làm mình sốt vó
    Chảng bít đuợc cả lớp hỉu đc. bao nhiu % những ji mình nói Cũng măy kết thúc song cái cả lớp vỗ tăy rì rào hehehe (chắc là công suất của cả 3 nàng hăy wá - hi vọng vậy).
    2 thằng cu lên său làm quả prezentation hoành tráng dã man, nhưng cũng có chút lỗi, khi chọn hình thức công ty là TNHH mà lại có thẻ phát hành akcie
    Cũng măy mấy hôm năy phải uống chè đặc truớc lúc đi ngủ và cả sáng sớm nữa, ko thì đầu óc chảng đuợc tỉnh táo như thía nè .
    Cha cố đến noel vậy, rùi tha hồ thời gian chơi . Còn lập trình lập chèo nữa ...ôi chít mất
  3. tuantx

    tuantx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng vậy. Không thấy buồn mà chỉ muốn biết mai có nhiều niềm vui hơn hôm nay không?
  4. Vinh_TTD

    Vinh_TTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bình thường như những ngày khác, có cái gì đấy thấy vui hơn một chút
  5. bxbeo278

    bxbeo278 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    buồn quá, buồn ở bên trong
  6. ruou_thit_lon

    ruou_thit_lon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Dạo nè thấy nguời ngợm cứ làm sao ý Ko phải vấn đề cảm giác buồn or vui, mà sức khoẻ .
    Muốn cho đầu óc tỉnh táo và ko ngủ gục trên bàn phím nên sáng tối cứ chơi chè đặc dã man, nhắm mắt nhắm mũi uống 1 cách đău khổ hehe . Cứ có cảm giác là mình đang minh mẫn và tỉnh táo một cách giả tạo thế nào ý, rằng chè cháo nó oánh lừa cảm giác của mình, ko bít cứ cái đà này đến Giáng Sinh thì gục thật ấy chứ .
    Dự định phải lên 2 kg cho mũm mĩm lại, cuối cùng lại gầy đi còn 48kg . Thui thế nè cũng đuợc, chuẩn roài ....Mà mình có kiêng khem giè nữa đâu, đang muốn tẩm bổ tí để có sức khoẻ mà học hành đấy chứ .
    Ngày nào cũng như ngày nào, ít khi thấy buồn . Mà nếu có thì chỉa thoáng wa thôi . Lạc quan cho nó trẻ lâu mà hehehe
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Bùn, bùn và bùn nên spam, spam và spam
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    K BIẾT NỮA HI VỌNG SẼ K KHÓC
  9. nmkl33812

    nmkl33812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào phải đi làm thì không vui lắm, nếu là ngày nghỉ mà chồng cũng nghỉ nữa thì là vui nhất!
  10. aki_142

    aki_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao hôm nay mình lại buồn như vậy. Mình đã cố gắng rất nhiều, đã cố cười, cố nói, cố quên nhưng cuối cùng mình vẫn nhớ. Quả thật để quên một người, sao khó quá vậy. Lúc này đây sao mình muốn khóc quá.

Chia sẻ trang này