1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Vui khi nhìn thấy nick của cưng..hĩ.hĩ...!
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Phải là : "Vui khi thấy nick của cưng và thấy cưng ném đá hay như mọi ngày "!
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Con bé này, về nhà ngay. Đệ nhất mẹ mìn đang gọi kia kìa. Về ngay. Có muốn ăn đòn không thế mà từ sáng tới giờ chọc phá loạn lên vậy .
  4. traitim_bietnoi_loiyeu

    traitim_bietnoi_loiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng bình thường, vui hơn hôm qua 1 tí.
    Hôm nay hơi mệt,
  5. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới của tuần mới mà mọi cái vẫn vậy .Một mình em buồn giữa cuộc đời vui .Nhưng hôm nay nhà cháu bị gọi là mẹ mìn buồn thêm chút .
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tưởng được phong là ĐỆ NHẤT thì nó phải vui chứ nhỉ
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Khiêm tốn đấy thôi!
    Sướng bỏ xừ đi đc lại còn.....
    há há!
  8. ruou_thit_lon_

    ruou_thit_lon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh à những lúc em bị ai đó bắt nạt chỉ mún có anh ở bên rồi rúc đầu vào ngực anh và đòi anh trừng phạt cái kẻ kia hộ iem thui
    Lúc nãy em đã suýt khóc rồi híc híc, vừa xấu hổ vừa ...đủ thứ cảm giác trộn lại . Mà với kẻ này anh chảng bao giờ đòi đuợc công bằng cho em đâu - là cô giáo em đấy
    Anh đang ở đâu ? Có biết là em ấm ức lắm ko vậy ? híc
  9. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn.
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thấy buồn ............. nãy giờ ko đếm nổi là thở dài bao nhiêu cái rồi
    _ anh ốm...... ko gặp anh được ....... chỉ muốn gọi điện hỏi thăm anh liên tục thôi ........... nói chuyện với anh , rồi nói chuyện cả với bạn anh nữa ....... chỉ muốn nhờ bạn anh quan tâm tới anh hơn thôi ....... nhưng rồi cũng chỉ vô tình bảo bạn anh là : anh bảo thằng điên kia nói ít thôi nhớ, nó đang đau mồm đấy....................
    lúc sau gọi lại chỉ vì quên dặn anh vài điều ... anh hỏi sao gọi anh là thằng điên với bạn anh........ lúc ấy mới sững người ra ....... cách sống của mình, cách nói chuyện của mình _ có lẽ ko hợp với anh ....... có lẽ là anh ko quen, ko hiểu và ko chấp nhận được ....... ko muốn gọi cho anh .... chỉ mes mấy dòng xin lỗi ........... tự nhiên thấy buồn
    _ tình cảm là 1 mớ bòng bong .......... đang cảm thấy có lỗi với 1 người _ vì ko thể thích được người ta ............. có quá ngớ ngẩn ko nhở ......... mình đang yêu anh lắm, còn người kia thì mình cũng quý và chỉ coi như bạn thôi .......... mà sao mình lại fải cảm thấy có lỗi ... mình có làm người ta thích mình đâu _ tự người ta cứ thích đấy chứ .............. nhưng mỗi khi ol, nhìn cái nick người ta ... nhìn cái status lại thấy buồn buồn _ giá mà mình có thể yêu thương tất cả mọi người trên TG _ mình thật tham lam .......
    thôi ......... thi thoảng xen vào hạnh fúc fải có 1 chút buồn buồn chứ .............. viết linh tinh cho đỡ buồn............. cười cái nào

Chia sẻ trang này