1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nhớ cưng không ngủ được...
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Giả tạo mẹ mìn thế .
    Hôm nay vui, sáng ra mở mắt đã làm được một việc dũng cảm: Bắt được con chuột . Bố bảo thế là dũng cảm lắm rồi.
  3. Chl0e

    Chl0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới sáng sớm chưa biết hôm nay vui hay buồn, nhưng mà tối qua nằm mơ thấy nhiều người chết đuối, người ta bảo sinh dữ tử lành, chắc là hôm nay sẽ vui
  4. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Một mình em buồn giữa cuộc đời vui .
  5. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mặc đồ mới đi làm, tự dưng thấy lòng vui lạ...những muộn phiền của hôm qua như mất hút, tự nhủ...một ngày mới thì hãy tạo cho mình niềm vui mới...
    niềm vui của ngày hôm nay à...đã đi làm trễ lại còn gặp sếp trưởng phòng cũ...hơi ngại một chút...nhưng mà...thôi...cuối tuần mà...sếp cũng đi trễ như mình vậy...hehe...

    Đi ăn sáng, tính chờ thang máy rồi, nhưng bấm hụt, đành đi thang bộ vậy...gặp sếp lớn..chào thôi ạ...sao hôm nay ngày gì mà gặp sếp lắm thế k biết...
    đang xuống lầu, mắt cận mà quên mang kính...thấy đằng xa người nào đang khệ nệ balo, túi xách như vừa đi đâu xa về...ai thế nhỉ...tới gần cũng chả nhìn rõ...chuẩn bị đi qua mới giật mình..." Anh mới về ạ...và...hỏi thăm tíu tít", sao mồm mép lại như tép nhảy thế này nhỉ?...Đúng là anh ấy...cắt tóc nên nhìn chả nhận ra......

    Ai đó bảo rằng, tại mỗi nơi hãy tìm cho mình một nguồn cảm hứng để làm việc, và mình đã thấy...nhẹ nhàng...anh đến và đi như cơn gió...sẽ chả đi đến đâu vì mình cũng chả mong thế, nếu gặp nhau sớm hơn...cũng chả biết....
    Tuần sau ANH về, mọi nhớ, mong...sao mà yên bình thế...mình đã chọn và Em tin vào quyết định của mình. EYA, NY à!X

    Chả thể đoán được còn bao nhiêu cơn gió, nhưng EM và ANH đã như cây với đất...ANH à, về mau nhé!
    Được tomoe sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 08/12/2006
  6. pmth

    pmth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình vui
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    quá buồn và tồi tệ,,, không thể diễn tả nổi cho những giọt nước mắt
  8. arc_lengkeng

    arc_lengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, các bạn có nhớ bài đầu tiên mình viết trong chủ đề này không. Chẳng biết ngày hôm đó là hôm nào nữa, nhưng chắc cũng lâu rồi. Từ ngày đó đến giờ, mình cũng như các bạn. Trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau, lúc vui, lúc buồn lẫn lộn, nhưng đa số chúng ta khi post bài đều có một cảm xúc chung giống như mình lúc đầu là BUỒN..... Nhưng cuộc sống là như vậy, phải có lúc thế này thế kia. BUỒN mãi thì cũng phải đến lúc VUI chứ phải không. Mình tiết lộ cho các bạn biết nhé, người mà mình nhắc đến trong bài post đầu tiên đó, hôm qua đã làm mình rất vui, vui đến nỗi có lúc nằm một mình trong chăn mình vẫn có thể mỉm cười . thực sự đến giờ mình vẫn ko tin là câu truyện lại có thể xảy ra đối với mình như vậy, có mơ cũng chưa thấy bao giờ.... Nên giờ mình thấy VUI lắm. Đúng là cuộc sống thật phong phú và phức tạp, chính như vậy nó mới giúp ta thấy yêu cuộc sống hơn. Hi vọng các bạn cũng sẽ giống mình, hãy tận hưởng và cùng chia sẻ cuộc sống của chúng ta trên diễn đàn này, để một lúc nào đó đọc lại, ta sẽ thấy được những cảm xúc theo tưng thời điểm khác nhau ( Thú thật có lúc đọc những bài của mình thấy thật lố bịch ) nhưng đó là cảm xúc mà. và bây giờ mình muốn hét thật to. HÔM NAY TÔI THẤY VUI LẮM!!!!!!Cảm ơn các bạ đã cùng chia sẻ với mình trong thời gian qua. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.
  9. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Buồn ! Mệt mỏi , đau đầu !
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay không buồn không vui nhưng thấy mình là mình, trung thực với bản thân và vài người.

Chia sẻ trang này