1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beden264

    beden264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Buồn vì những chuyện của ngày hôm qua.
    1. Vừa nhận được quyết định tăng lương, nhưng không như mình mong đợi. Bực bội
    2. Cãi nhau kịch liệt với đứa bạn thân. Hai đứa đã nói "say goodbye" nhau rồi. Sau bao nhiêu lần chia rồi gắn thì lần này là kịch liệt nhất
    3. Sáng nay,đi làm đầu óc cứ nghỉ vẩn vơ quên mang cả thẻ chấm công, giấy tờ tuỳ thân.
    ..........................................
    Thế là buồn thôi
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Buồn
  3. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Mình đang buồn, rất buồn... Mình cảm thấy như mình đang rơi ra khỏi quỹ đạo của cuộc sống, mà không đủ sức để níu chính mình trở lại. Gần như cắt đứt liên lạc với bạn bè. Buồn và mỏi mệt quá.
  4. giotsuongbaylen8x

    giotsuongbaylen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn nửa năm qua rồi nhưng sao mình vẫn còn buồn như thế. Phải chăng mình sống nặng về tình cảm quá nên khó vượt qua được chuyện này? Nó là một cánh cửa mà mình ko dám mở ra bước vào để đối diện với nó. Có lẽ mình sẽ chỉ dám đứng ngoài mà ko bao giờ bước vào, bởi chỉ mới mon men thôi đã thấy chống chếnh lắm rồi... Mình mong có một ai đó hiểu mình, chia sẻ với mình quá...
  5. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Vui vì sau những ngày mưa cuối cùng cũng có một buổi sáng trời quang quẻ.Mình sang nhà con bạn lấy thêm "đạn" bù cho cả tuần "đói ăn"
  6. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm. Lạnh lùng.
    @ Old_Girl : Có phải Linh hồi truớc học cấp 3 VĐ không nhẻy.
  7. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chả vui và cũng chả buồn!
    Trống rỗng
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Âm thầm đi sau xe. Biết mình đi sau ko quay lại. Mình ko gọi. Kể cả những ngày sau này, mình cũng chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt và hình bóng quen thuộc của bao ngày bên nhau. Ko gọi, ko nói chuyện. Tất cả chỉ ăn sâu và tiềm thwúc của mình. Mình biết, trong mắt...., mình chả là cái gì cả. Nếu là gì, mọi chuyện đã ko như thế này.
  9. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Buồn! mai phải dậy sớm mà giờ ko sao ngủ được
    Ước mơ hiện tại: được gào lên 1 tiếng thật toooo
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Hình như chả thấy ai VUI mà lại .. vào đây nhỉ
    rõ là VUI thì việc gì phải ngồi .. buồn thế này chứ.
    Buồn

Chia sẻ trang này