1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vui vì được sống là chính mình buồn vì không thể làm khác được .
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em chán như con rán ý
  3. Vinh_TTD

    Vinh_TTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng bình thường, nhưng hình như hơi bị đơ đơ
  4. cobethansau83

    cobethansau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn và chán, muốn buồn cho đến tột đỉnh thì thôi
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Vui, rất vui vì năn nỉ được Hbb đi Chùa Hương cùng
  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn buồn thì có 1 người chia sẻ bạn sẽ thây đỡ hơn đấy,nếu cần tìm bs tâm lý thì pm tớ nhé
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Vui , vui, vui
    1 nửa điều ước đã thành sự thực
  8. visaotoidien

    visaotoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì không yêu được một người
    Nhưng vui vì còn nhiều người khác để yêu
  9. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay - 1 ngày như mọi ngày. Vẫn bận rộn, vẫn vui chơi ăn uống cùng bạn bè, vậy mà chẳng hiểu sao buổi tối ngồi lại chẳng làm đc j ngoài việc nhớ a! Mình hâm thật rồi...
    Đã lâu lắm rồi ko còn nghĩ j đến a nữa, chẳng bận tâm mà cũng chẳng còn day dứt...Vậy mà đột ngột wá, chẳng hiểu nỗi nhớ a ở đâu lại đến nữa.Thấy tim đau nhói và nước mắt dường như lại muốn rơi.....
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình không vui, cảm giác khi lòng tin bị đánh cắp thật là đau!

Chia sẻ trang này