1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Thanh thản .Hà Nội cũng bình yên đó chứ !Sáng nay ngủ dậy đã có người rủ đi ăn sáng, Cafe ko bị phiền bởi công việc ( hình như khách hàng chán rồi hay sao mà ko ai gọi nhân viên ko bit có đi làm ko cũng ko thấy contact gì hết ).Ngắm nhìn Hồ Tây,sưởi ấm bằng nắng thấy Hà ội cũng bình yên phẳng lặng ko như một tuần vừa qua ,quay trở về nhà ru bé ngủ thấy vui hơn mọi ngày .
    Một mình em buồn giữa cuộc đời vui .
    Được red_rose sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 16/12/2006
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ lộn xộn.. vui không nổi vì chẳng rõ ràng là vui hay hứng thú còn buồn thì rõ rồi bao nhiêu cái khó chịu và mệt mỏi. Đang đau họng và nhức nhối khắp cơ thể đây
  3. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chán, & mệt mỏi.
    Một ngày sao mà dài thế.......................
  4. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    1 năm có 12 tháng và 365 ngày.......1 ngày có 24 giờ.......có ngày mưa ngày nắng nên cũng có ngày vui ngày buồn......hôm nay buồn nhưng lỡ mai vui thì sao.....hoặc ngược lại...........Thui để tui dồn đến cuối năm rùi post bài lên topic của bạn luôn nhen..........nhưng nói chung là cũng cảm ơn khi bạn đã post topic này
  5. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko buồn,ko vui, chỉ toàn bực mình. Bực vì làm bài ktra kha khá thế mà thầy vẫn vin vào lý do mình ko nộp mấy bài thực hành để hạ điểm mình xuống. Biết thế mình làm bài tập lớn nộp khỏi thi cho xong. Ôi giá như mọi chuyện đều có thể biết trc đc thì hay biết mấy.
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Vui wá
    Điều ước thành hiện thực nè
    Cả lời chúc của pner cũng vậy
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bình thường như mọi ngày
  8. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Mẹ hôm nay về rồi thật là vui, ngôi nhà lại có 5 thành viên được mẹ nấu cơm cho ăn, gọi về khi đến bữa ,đưa bé đi học giúp mình, hạnh phúc thật đó.
  9. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Hic, kinh khủng, mấy tuàn này mặt nổi đầy mụn, ngủ chả ngon giấc, mệt mỏi, thôi, học bài, chơi nhiều quá rùi.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay tớ thấy lạnh lẽo. Chẳng biết là vui hay buồn nữa. Trên đường về thấy đường dài, cô đơn. Kéo lại cái khăn 3 lần mà vẫn rét. Lúc đó ước sao có người gửi chút nắng ấm SG cho mình.

Chia sẻ trang này