1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Sỏằ'ng ỏằY 'ỏằi mà 'ỏằf biỏt hỏt thơ chĂn lỏm, còn rơ mà khĂm phĂ, thỏ nên cỏằâ phỏÊi thỏằc hặ hặ thỏằc thoai cô Giun không nỏm ỏằÊ
    Nhặng mà 'Ă là nâm thỏưt 'oĂ, nâm cho hặ luôn
  2. ghost_9x

    ghost_9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    hehe....vui wá ah`..........hihi
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em!
    Dù rằng đã phải trải qua một năm không ra gì, một năm nhiều nỗi buồn, kết thúc chăng tốt đẹp gì nhiều thứ, vẫn như người ta nói là Tiền hết, tình tan, đời tàn...theo đúng nghĩa, nhưng nhờ quen em, cũng thấy vớt vát một chút an ủi. Trong những lúc khó khăn như thế này, có thêm một người bạn cùng đi, thật may mắn.
    Cho dù vào lúc này đang thật vất vả, chị đang phải đi trong một quãng đường tăm tối, không có đèn đường phái trước, không một bóng người qua lại, không một ngôi nhà nào mở cửa, không nhìn thấy dưới chân mình đang giẫm lên những gì, gió lạnh và không biết phía trước mình có đèn sáng hay không, nhưng chị vẫn mải miết bước từng bước vững chắc về phía trước, không ngại phải khóc thầm trong đêm tối mưa gió bởi chị có những người bạn tuyệt vời, bởi chị đang có thêm những người bạn tuyệt vời và bởi vì chị tin rằng ngày mai chắc chắn sẽ khác ngày hôm nay.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và bởi vì hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời xa kia!!!
  4. caheo2030

    caheo2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Giờ thì đang vui, không biết khi nào lại buồn, vui buồn bất chợt lắm...
    [​IMG]
  5. sun_chip

    sun_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ rất buồn...
    Từ mấy hôm trước tớ định viết cho bạn cái gì đó, ở "Cuộc sống" này cơ, nhưng thấy mình chẳng có cái nick nào tử tế, nên thôi. Hôm nay thì kệ, nick nào cũng được.
    Hôm nay là sinh nhật bạn. Mấy hôm trước tớ đã nghĩ ngày này sẽ rất vui. Nếu không gặp được bạn thì cũng gọi để chúc mừng, nghe bạn cười sung sướng như cái hôm tớ gọi để nghe bạn kể về chuyến đi ấy. Rồi vài hôm nữa mình lại gặp nhau, lại trà và chuyện phiếm. Nhưng từ đêm qua thì biết chẳng thể được như thế. Đêm qua tớ phải đi ngủ sớm, vẫn chẳng yên tâm được, nhắn cho bạn cái tin, chẳng dám gọi điện, sợ nghe bạn khóc lắm. Vừa nãy cũng nhắn tin, nhưng vẫn không thấy reply. Tự nhiên thấy hoang mang... Mọi chuyện, tớ chẳng biết nói gì cả, chẳng biết an ủi thế nào cho phải. Chỉ biết nói là hãy cố gắng lên, từ từ rồi giải quýêt.
    Tớ nhớ ai đó đã nói với tớ thế này " Hạnh phúc phải biết đấu tranh, giành lấy và giữ gìn nó, đừng ngồi thở dài chịu đựng và chờ nỗi đau đi qua". Lúc đó nghe tớ cười khẩy, thấy sáo quá, và cũng bởi có lẽ tớ là người hay an phận. Nhưng giờ thì mình phải đấu tranh chứ, nhỉ?!
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Sáng không thấy cưng post bài, thấy cưng online, bùn và nhớ ghê....
  7. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    ừ con gái mà đa cảm là khổ lắm đó hoangthuy ạ
  8. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là lần thứ hai mình vào box cuộc sống.
    Không ngờ vào đây lại thấy toàn người quen cả!
    Ôi cuộc sống mến thương ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Công việc bù đầu thế này thì vui làm sao được.....
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ừ hình như thế thuy_ed ạ. À tớ add cậu vào YM nhé, làm bạn hiền online rồi thi thoảng lại ọp đi ăn kem nhá .
    Anh em nhà mình ơi, đuổi chú này về box Du Lịch đi. Hóng hớt quá cơ, chỗ các cụ đang ngồi ai cho lanh chanh lại. Náo !... .
    Về coi nhà Vivu đi nhá, hôm tới chuẩn bị tinh thần nhá, tớ mà đi là tớ xí chỗ ngồi sau cậu đới . Hị... hị... thích nhờ .
    Hôm nay, thấy buồn. Đi qua một vùng hoa lá cỏ cây đẹp không thể tả mà lại quên mang máy ảnh, ức thế . Chủ nhật quay lại chắc sẽ không quên nữa .
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Anh em nhà mình ơi, đuổi chú này về box Du Lịch đi. Hóng hớt quá cơ, chỗ các cụ đang ngồi ai cho lanh chanh lại. Náo !... .
    Về coi nhà Vivu đi nhá, hôm tới chuẩn bị tinh thần nhá, tớ mà đi là tớ xí chỗ ngồi sau cậu đới . Hị... hị... thích nhờ .
    Hôm nay, thấy buồn. Đi qua một vùng hoa lá cỏ cây đẹp không thể tả mà lại quên mang máy ảnh, ức thế . Chủ nhật quay lại chắc sẽ không quên nữa .
    [/quote]
    Thế này là thế nào nhể???
    Lượn trong lượn ngoài, đây là chỗ hẹn của dân lượt phượt à?
    Vui vì thấy cái mẹt cô, buồn vì mấy du lịch viên đi nhầm chuồng, lượn hoa hết cả mắt
    Mình cũng lượn..........

Chia sẻ trang này