1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Vào tận trường chỉ để gặp và nói cho rõ mọi chuyện nhưng ko đc. Cố tình né tránh. Buồn. Những lời yêu truwóc đây chỉ là 1 cái gì đó nói cho vui sao? Chiều, nhận đc 1 tin nhắn, gọi lại thì đc 1 giọng vô cảm và 1 quyết định khá đau đớn. Tất cả mọi cố gắng của mình đem đổ bể sao? BUỒN.
  2. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mệt mỏi nữa trôi qua. Hà Nội trời đã bắt đầu vào thu, thời tiết thật dễ chịu nhưng sao mình lại thấy mệt mỏi quá vậy?
  3. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nên vui hay buồn, buồn thì cũng giải quyết được vấn đề gì đâu vậy thì vui thôi, mà vui vì cái gì nhỉ
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cứ ai gọi khuya cũng nghĩ là mìh gọi. Mật Khẩu. Chán ko buồn nói gì nữa. Bực mình quá. Đã thế, bắt đầu từ đêm nay, mình sẽ phá. Đừng để mình cáu thêm lần nữa. Sáng nay, sau 1 trận uống đến cạn túi, say ko biết gì. Về nhà chỉu nggủ, còn sức đâu mà gọi khuya. Chán.
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    rắc rối và phức tạp , cuộc sống ảo cũng lắm cái bất ngờ
    thất vọng quá
    cứ cảm thấy chướng chướng
    k còn hứng thú gì nữa
  6. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Các Bài PHáp thoại về các chủ đề tình yêu, cuộc sống: Làm thế nào để tự chủ, kiểm soát được sự nóng giận, đau khổ, làm cách nào để làm sống dậy tình yêu thương đôi lứa, tình yêu thương gia đình, biết chia sẻ, tôn trọng nhau trong cuộc sống..v...v...
    www.langmai.org/TNH/PhapThoai/PhapThoai.htm
    www.Langmai.org

    Giới thiệu về Sư Thầy, Sư Cô trong buổi đầu đến với Làng Mai : (mp3)
    http://www.esnips.com/doc/c8c5902c-5ca2-4131-bb30-e600244c0fe2/Giới-thiệu-Các-Sư-ThầyCô-tại-Làng-Mai.mp3
    Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tiếng Anh :
    http://www.esnips.com/doc/0dee9667-7724-4832-af83-c249225e81ef/Bồ-Tát-Quan-Thế-Âm.mp3
    Sau khi click vào các đường link trên, bạn click tiếp vào <download file> để nghe từng phần.

    Buồn ơi....ta xin chào mi.......!!!
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu và buồn ngủ!

  8. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Vui!Hôm nay lại được tụ tập bạn bè.Chơi bời !Vui hết cỡ!
  9. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vui một chút
    Buồn muôn thuở!!!
  10. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay không biết là một ngày buồn hay vui . Một ngày đầu tuần đến cơ quan, trong tâm trạng mệt mỏi và buồn chán. Mệt mỏi với những căng thẳng trong cuộc sống gia đình, nhiều khi tự hỏi tại sao cả những người thân yêu nhất, gắn bó nhất, tưởng như hiểu nhau nhất lại gây cho nhau những nỗi buồn như thế. Chán nản với công việc, công việc cứ mãi dậm chân tại chỗ, cứ mãi chạy theo cơm áo gạo tiền không thể thoát ra được. Bức bối vì muốn tung hê tất cả. Sign in vào YM than thở với chị bạn, thì biết tin chị bị thoái hoá võng mạc, khả năng xấu nhất sẽ không còn thấy gì nữa. Chị bảo em hãy coi những chuyện đó thật nhỏ, thật nhỏ thôi chỉ có mình là quan trọng nhất, em hãy tận hưởng những gì em có. Vâng, chị ơi, em sẽ cố gắng làm như thế. Cả chị nữa, chị cũng gắng lên chị nhé!

Chia sẻ trang này