1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NORULE

    NORULE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vui, có người iu bên cạnh lúc nào cũng vui
  2. arc_lengkeng

    arc_lengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    sao cuộc sống lại có nhiều nỗi buồn thế nhỉ? Phải chăng khi người ta buồn thì chỉ muốn có người bên cạnh chia sẻ. Phải chăng khi người ta buồn chỉ muốn tìm một chỗ nào nào đó để tâm sự... Hình như nỗi buồn lại dễ thể hiện hơn niềm vui thì phải. Hay tại bài mở đầu topic của mình buồn quá nên các bạn cũng buồn theo !! Thôi thấy mọi người nói nhiều đến cài buồn quá rồi. Mình lại phải vui một tí vậy.
    Hôm nay đi làm tự nhiên thấy công việc thật suôn sẻ. Làm gì cũng xong. Tự nhiên lại được tăng lương nữa chứ... Mức tăng ngoài mức tưởng tưởng của mình Chiều về thấy trong người sảng khoái, đi lòng vòng một chút, cảm nhận được không khí mát mẻ dẽ chịu của mua thu. Về nhà bật một đĩa CD mình yêu thích. Nằm gác chân nghe nhạc và ngắm chú cá yêu của mình lượn lờ sao thấy thanh thản quá. Lúc này thì chẳng có người nào có thể khiến mình buồn được. mỉm cười và bật computer lên và nói với các bạn VUI !!!
  3. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    Vẫn như ngày xưa nhỉ!
  4. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi vòng Hồ thấy sót wá ,
    Bùi ngùi wá , lia vài kiểu để tưởng nhớ đến nó
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [
  5. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Vẫn như ngày xưa là ngày xưa thế nào
  6. centurion

    centurion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    2 tháng nay, bố tôi vẫn ốm, tôi chẳng thấy vui tẹo gì. Nên hôm nay, vẫn là một ngày buồn.
  7. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiêu ngày mệt mỏi, hôm nay tơ thấy vui nhưng cảm thấy như đc có một nửa niêm vui .......
  8. arc_lengkeng

    arc_lengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Centurion cố gắng lên nhé, đừng có buồn quá, hi vọng bố bạn sẽ sớm khỏi bệnh.
  9. arc_lengkeng

    arc_lengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vitaminbeo làm mình nhớ lại lúc còn nhỏ, thỉnh thoảng tụi mình cũng hay ra Hồ Gươm chơi gần cái cây đó. Giờ nhìn thật thê thảm quá. Buồn nhỉ.
  10. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum rùi toàn sống trong tâm trạng khó chịu, dường như mọi thứ tự nó điều khiển mình, làm mình mất phương hướng quá . Cái gì cũng mún bít, cái gì cũng mún giỏi, thành ra chẳng bít bắt đầu từ đâu.
    Buồn như con chuồn chuồn

Chia sẻ trang này