1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Anh em Lào, cố lên! Cố lên!
    1.0
    Đâu rồi các cầu thủ anh em! Xung phong đi chứ!
    2.0
    Trời ơi! Chuyền bóng đi!
    3.0
    Bọn này đá bực cả mình!
    4.0
    Ít ra cũng phải gỡ một bàn chứ!
    5.0
    Cố một bàn đi cho tớ không bị thua độ! Cố lên!
    6.0
    Thôi, mày ơi! Xù bùng nhé!
    7.0
    Nào! Cổ vũ rát cả họng mà chẳng vào được quả nào!
    8.0
    Điên cả tiết!
    Tóet toét...... Hết giờ!
    Anh chủ quán ơi! Cho em cái menu! Sinh tố hết đi! Anh ghi nợ vào con bạn em ngồi đây
    Híc!
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 17/01/2007
  2. ngoingam

    ngoingam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không vui cũng chẳng buồn, thật là đáng sợ. Sợ nhất là cảm xúc bị chai đi. Chẳng muốn vui cũng chẳng thèm buồn.
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mệt mỏi, chán nản
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Khá ổn vì mọi chuyện cũng trôi chảy... oạch viết 1 cái blog nhưng sao mãi k có * o bên cạnh nick nhỉ.. ghét quá
  5. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mình vui lăm ý, cuộc sống sao đẹp thế, cám ơn bố mẹ sinh ra con, cám ơn cuộc sống dã mang anh đến với em.
  6. dimple1983

    dimple1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ui, chán quá đi mất.
    Ông Commercial Manager về rồi, cái ông này người gì mà to nói gì mà khó nghe quá, ko nghe được mấy làm mình phải nhờ người translate cho mình. Buồn cái thân mình, lười học quá!
  7. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn nhỉ, trời lại đang mưa.
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mưa!
    Lạnh!
    Đi làm!
    Vắng vẻ!
    Rảnh!
    Vui!
  9. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, chẳng biết vui hay buồn nữa, nghĩ đến 2 ngày cuối tuần mà nản quá, có nhiều thứ phải làm mà chẳng muốn làm gì cả. Hôm nay bạn về nhà rồi, lại bị bỏ 1 mình, hic, bùn thật.
    Sáng nay, tự dưng có 1 người ko wen chat với mình, chưa kịp nói gì đã out luôn, để lại một câu "ghe giọng là biết hình ảnh, mà mình đã kịp nói gì đâu, hic, đã đang chán thì chớ, làm mình chán thêm
    Nhưng mà tội gì mà phải buồn nhỉ, người như thế cũng chả đáng để mình nói chuyện, mình vẫn là mình mà Đi chơi thôi
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vui một chút, buồn đã đọng khoé mi...
    Cách đây chừng 3-4 ngày, kể từ khi biết tin anh chính thức rời khỏi VN, đi xa thật xa về nơi chân trời ấy, bỗng thấy sợ mỗi khi mở YM. Đọc offline, anh cầu xin một lời tha thứ... Thứ tha ư? Anh đâu có lỗi chi? Chỉ vì tôi mù quáng. Tôi tự trách mình thôi, ko có quyền gì để tha thứ cho anh... Rồi bỗng dưng oà khóc. Khóc vì tủi phận khi chợt nhận ra rằng anh chưa bao giờ thật lòng thương yêu...
    Và hôm nay... cũng vậy... nước mắt lại rơm rớm hàng mi. Tôi vẫn trả lời anh bằng sự im lặng. Anh đã lấy đi của tôi quá nhiều niềm đau và nước mắt rồi. Hãy coi như tôi không còn tồn tại, nhé anh!
    Tôi trở nên quá lạnh lùng như vậy có phải vì đã quá yêu anh, quá chân thành với anh! Tôi bị tổn thương, đau đớn lắm, anh có biết đâu?

Chia sẻ trang này