1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    chẳng thể vui nổi... chẳng biết là thế nào nữa.. buồn lắm
  2. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác rối bời. Thấy chới với nhưng vẫn phải gồng mình lên để tồn tại.
  3. songtam

    songtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn là hôm qua nhưng nỗi buồn ngày hôm qua vẫn theo mình cho đến ngày hôm nay. Mình không tài nào giải quyết được vấn đề khó khăn lúc này . Giữa mình đang có sự giằng xé trong lòng, đứng giữa hai sự lựa chọn không hề đơn giản:
    - Một là mình sẽ tiếp tục theo đuổi con đường học tiếp nhưng rồi sau này ra trường liệu mình có xin được việc không. Học tiếp lên mình sẽ có thêm kiến thức chuyên môn tốt hơn hay chỉ là lấy cái bằng để xin việc dễ hơn. Nhưng liệu giá trị của cái bằng đó có bằng với việc mình học ngoại ngữ, tin học hay một mảng đề tài nào đó phục vụ tốt cho những yêu cầu tuyển dụng bây giờ không?
    - Hai là mình bỏ mặc như bây giờ gắng tìm một việc gì đó ổn định hơn rồi lấy chồng là xong. Nhưng con người vốn không muốn phụ thuộc vào ai nhất là bạn đời của mình. Chính vì cái tính khó bảo đó của bản thân mà mình đã bỏ lỡ những tấm lòng tốt của các bạn khác giới. Không phải vì mình không yêu hay là kiêu ngạo gì, mà bởi vì trong lòng mình có một tình yêu không thể nói ra và không ai biết được với anh- một người rất quen với mình.
    Mình không hiểu là sẽ làm gì tiếp theo chứ công việc hiện tại của mình không hề cho mình cảm giác vui vẻ gì, nó làm mình buồn nhiều và cũng nhiều chán lản. Nhưng biết làm sao khi hoàn cảnh của mình không đủ điệu kiện để tìm một công việc thực tế hơn với kiến thức mình đã học chứ?
    ----------------------------------------***-----------------(```-............*_*............-```)-------------------***------------------------------------------
    ..CUỘC SỐNG CÓ NGHÌN...ĐIỀU QUAN TÂM _ CÓ VẠN...ĐIỀU ĐỂ HỌC _ CÓ.... ĐIỀU MÌNH ĐÃ LÀM ĐƯỢC...?............
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình rất vui, nói đúng ra là từ hôm qua cơ. Sáng đến cơ quan gặp mặt đầu năm, nhì nhèo, giằng giật... cũng được kha khá. Tối đi dance, nhảy nhót, buôn chuyện, ngồi ngắm nghía mọi người rất vui vẻ, hào hứng với các vũ điệu latin, standard và salsa. Về đến nhà thì mama nói có đứa nào gửi hoa tặng con đấy. Có hai đứa đến hỏi thăm và nói là có một anh tặng hoa cho con. Ui trời, hồng songhỷ bó kèm với baby, lưới, hạt cườm, dây kim tuyến... nói chung là rất đẹp, hoành tráng lắm. Thích quá cơ, rất hợp gu của mình. Mọi người đều thích và cũng tò mò không biết ai là tác giả của bó hoa đó. Không bưu thiếp, không lời nhắn, khó hiểu thật, ai nhỉ chết chết dạo này lại có fan hâm mộ giấu mặt mới sợ chứ. Từ trước đến giờ cứ các dịp lễ tết mà thấy hoa đẹp, hoành tráng, long lanh, lộng lẫy, xùm xoè, diêm dúa... là biết ngay của mình (tính mình vốn thích những thứ phù phiếm, xa hoa mà) cái làm cho mọi người tò mò hơn cả là chẳng nhân dịp gì mà lại tặng thôi thì cứ coi như là nhân ngày đầu tiên của năm mới đi. Riêng mình thì cứ được tặng là thích rồi kể cả chẳng nhân dịp gì. Cám ơn fan hâm mộ nhé
  5. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Thích không zz, chết rồi, có người hâm mộ cơ à, thế có đoán ra ai hâm mộ giấu mặt thế không?
  6. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Buồn, đã hơn 10 năm xa cách mà không thể nào quên
  7. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì người dân mình còn vô ý thức quá.
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chán. Mưa gió đi làm lấm như con ma lem.
  9. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật tệ. Sáng đến mải cởi áo mưa quên ko rút chìa khoá xe, bi h ko thấy đâu nữa, chìa khoá phụ cũng ko nhớ để đâu.
    Online, gặp phải ông anh cố chấp, có vợ con rồi mà vẫn còn dỗi ko đâu chỉ vì mạng chập chờn bị out ra đúng lúc ông í gọi vậy mà gán cho mình cái tội " đã ko trả lời còn out, bảo từ nay ko nói chuyện nữa " nói thế nào cũng ko chịu nghe. Qua tết tưởng ông í ko giận nữa, cố làm lành, nhưng.. lại còn bảo mình " disappeare" nữa chứ cố chấp ko chịu nổi. Ko hiểu ở nhà với vợ con ông í thì sẽ thế nào ?
  10. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lửng lơ chả vui cũng chả bùn
    đi

Chia sẻ trang này