1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Rất buồn. Nhưng vẫn phải sống. Sống cho ra sống .
  2. mobeo

    mobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hnay buo`n,chua doi dc no,hic hic
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Buồn, rất buồn, vô cùng buồn, buồn nẫu hết ruột Nhưng tự dưng nói chuyện với 1 bạn lại fì cười Ngộ thiệt
  4. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    tớ vui. bên tớ có ấy.ấy, một người thông minh và lạnh lùng, đấy là điều tớ cảm nhận trước đây, nhưng càng ngày tớ nhận ra, ấy ko lạnh lùng, ít ra la với tớ.cứ như thế này, nhẹ nhàng và mạnh mẽ, tớ đã bị cuốn hút vào một cuộc chơi mới............ấy, đeo kính , tớ thích thế.ấy, là bạn của một người bạn tớ, trước mặt mọi người, tớ với ấy giả vờ không quen, để rồi sau đó hai đứa lại nhìn nhau cười . ấy, đưa ra một loạt câu đố cho tớ, về nhà tớ hì hục giải câu đố...........thông thường là sai, ấy...............................hay mặc áo trắng.
  5. arc_lengkeng

    arc_lengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hoa_m0c_lan có niềm vui thật là nhẹ nhàng và lãn mạn. Mình ước có lại những thời gian như bạn, tiếc là đã dừ rùi.. Buồn quá hihihi....
  6. arc_lengkeng

    arc_lengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng chẳng biết là ngày vui hay buồn nữa. Mình mới đi Sapa về sáng sớm, thế là cả ngày nằm ngủ, ngủ li bì ko biết trời đất gì hết. Tối mò ra khỏi nhà đi lang thang một lúc. Thấy trong người thật nhẹ nhàng thanh thản. Kể ra cái cảm giác không vui và không buồn cũng hay thật. Thôi tớ ngủ tiếp đây. Sao hôm nay ngủ lắm thế ko biết. Cứ ngủ thế này chắc cũng chẳng có gì mà buồn nhỉ, thích thật
  7. sao_xet

    sao_xet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    họ cũng vẫn còn nhớ gọi mình đi ăn à ? mà mình vẫn cố thủ ở trong nhà 2 tuần nay không tham gia giao lưu nữa... hừm..... chừng nào ở nhà chán thì ta lại đi ra ngoài với bọn mi.... đợi đấy đi ...
    ngày hôm nay trôi qua nhẹ nhàng, gió mát lao xao leng keng ....
  8. windy85

    windy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Lúc gặp bạn kia thì thấy hơi vui,còn lại thì buồn!!!!
  9. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    chỉ cảm nhận buổi sáng hôm nay...chả vui cũng chả buồn...cứ lửng lơ giữa hai trạng thái... dự đoán một ngày cũng bình bình như thế...đã bao ngày như thế...tất cả...cứ lãng đãng uhm...muốn viết gì đó cho thật lòng...nhưng...thôi...vậy là đủ rồi...
  10. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    ?oNgày hôm nay em vui!?. Rồi líu lo kể cho anh nghe những niềm vui đã nhận được. Anh cười, bảo: ?oEm hãy mua một cuốn lịch túi, ngày nào vui em đánh dấu vào để xem một năm có bao nhiêu ngày vui?. Đi làm về, rẽ vào quầy tạp phẩm và mua một cuốn lịch nhỏ, đánh dấu niềm vui bằng cách vẽ một cái mặt cười...
    Nhưng vẫn chưa hết ngày. Nhỡ một lúc sau thấy buồn, có nên thêm một câu ở phía sau: Một ngày vui, nhưng...buổi tối có chút buồn?
    Nhận thấy từ lâu không có niềm vui nào trọn vẹn. Vui như những ngày còn bé, mẹ mua cho cái áo mới, ngắm nghía cả ngày, đêm nằm ngủ hẵng còn lung linh sắc áo hoa, đến sáng diện vào rồi tới trường vẫn nguyên vẹn niềm vui, có khi còn vui hơn trong tiếng xuýt xoa của bạn.
    Ngày hôm nay vui. Vui vì gặp lại người bạn tưởng như sẽ không còn gặp nữa. Vui vì nhận được quà của người đi xa về. Vui....thế là quá nhiều cho một ngày!
    Đêm về, tự nhiên thấy hẫng hụt trong cảm xúc. Không thể nuôi cho niềm vui lớn lên. Nó chỉ là một khoảnh khắc của cảm xúc, rồi qua đi. Người ta nuối tiếc niềm vui như nuối tiếc tuổi trẻ, nuối tiếc thời gian đã qua...
    Mỗi lần nhận một niềm vui, lại như cảm nhận cái hanh hao của nỗi buồn...

Chia sẻ trang này