1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanchi1978

    lanchi1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ dậy cũng bình thường, nhưng khi vào đây thì thấy buồn. Ghét cái nick của mình quá, nó nhắc mình nhớ đủ thứ chuyện. Quên nó đi quên nó đi, mệt mỏi quá.
  2. nhay_mua_giua_bay_soi

    nhay_mua_giua_bay_soi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Giật mình tưởng Lan Chín
  3. arc_lengkeng

    arc_lengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhàm chán đã qua đi. Sáng nay chỉ vì mỗi cái ù tai mà đi toi mất gần 500K. Đúng là bác sĩ bây giờ đáng ghét thật. Chỉ chuyên đi nhận % của bọn cung cấp. Bắt bệnh nhân xét nghiệm đủ mọi thứ, kê thì toàn thuốc ngoại đắt tiền. mà cuối cùng cũng chỉ nói có vậy, nói thì thì chẳng đi khám mình cũng đoán được . Những loại đó mà dùng thuốc của VN thì rẻ bằng 1/10. Nước mình mà cứ như vậy thì bao giờ mới khá lên được.
    Về đến nhà thì toàn chuyện bực mình. Tối nằm dài chẳng có hứng thú làm gì nữa. Bây giờ trong người thấy trống rỗng, chẳng biết là vui hay buồn nữa. Chỉ thèm ra một góc, nhâm nhi một món gì đó. Nhưng lại ngại dắt xe đi lắm. Thôi tắt đèn đi ngủ sớm vậy. Hi vọng ngày mai sẽ là ngày VUI!!!!!!!!!!
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không buồn mà cũng chẳng vui. Mà từ khi có anh, em vui bao giờ đâu, ở bên người khác sao thấy thoải mái thế, vậy mà cứ gặp anh thì... Em chẳng giúp gì được cho anh, em biết và em cũng buồn lắm chứ. Ngày mai cũng sẽ không vui, ngày kia rồi sẽ cũng thế nếu như em không thể quên anh. Mà em làm được rồi đấy nhưng tự nhiên anh lại xuất hiện. Anh cần gì ở em khi mà anh đã có tất cả? Em thì biết em chưa bao giờ có anh, chưa bao giờ.... Nhưng thôi, ngày hôm ấy sẽ không có gì cả, không gì hết, anh cũng muốn thế mà, không gì hết...
  5. metallicacmilanvn

    metallicacmilanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 1 năm mình không vào cái forum nay`.Hôm nay tự nhiên lại nhớ đến nó.Không hiểu sao những lúc buồn cũng là lúc mình đang online trên 4rum này.Ước gì mình là con gái,buồn là có thể khóc thật dữ dội,khóc xong thì "sau cơn mưa trời lại sáng".
  6. arc_lengkeng

    arc_lengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay đến cơ quan toàn chơi game online. Ngồi lì đến tận 7h tối mới về. Sếp nhìn cứ tưởng mình chăm lắm. Vui thật, nhưng phải xem thế nào kiềm chế lại chút đi, từ ngày mình chơi cái trò này chẳng muốn làm ăn gì hết, cứ đà này thì vài hôm nữa ko có tiền mà tiêu. nguy hiểm quá.
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    vừa mới khóc xong
    chả còn biết vui hay buồn nữa
  8. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui vì thời tiết rất mát mẻ.Bù cho mấy ngày trước oi bức điên người.Thời tiét này ngủ là sướng nhất
  9. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Chả vui chả buồn.Chỉ thấy trông trống 1 chút gì đó.Đôi lúc thấy mình như đang đợi 1 điều gì đó đến mà chả biết đó là điều gì !
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Có buồn...... nhưng là buồn ngủ

Chia sẻ trang này