1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tớ nhiều xúc cảm
    trên phố, môi nhạt màu, mặt một màu khói sương, người ta gọi thế là "cảm"
    trên phố, ứa nước mắt vì dòng suy nghĩ về đứa con của tương lai. ấm áp lắm mà không sao ngăn dòng nước mắt
    trở về, nghe mẹ kể về chuyến đi xa của "Chị ấy". thương phận con người cứ mãi long đong

    người ta yêu nhau khó có cách nào hạnh phúc vẹn nguyên

    hôm nay, tớ nhiều cảm xúc, cho quá khứ, tương lai, và cho dài rộng cuộc đời
  2. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng sớm vào cty cho đến khi nghỉ trưa, toàn phải ngồi tập trung tinh thần nghe nhạc. Nhức đầu dễ sợ!
    Ngủ trưa dậy lại tiếp tục nghe nhạc tiếp. Đi kiếm viên thuốc uống, xong, vào nghe tiếp. Chiều, bệnh.
    Tối nhờ vả anh chở đi lấy đồ nhưng anh bận việc phải dời giờ hẹn lại gần nửa tiếng. Tự ái nổi dậy và... cho anh ở nhà luôn. Cuối cùng thì mình cũng... ở nhà, chẳng muốn đi nữa.
    => Chán.
  3. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê cơ. Tại bản thân mình thôi chẳng trách được ai. Các cụ nói đúng : Sào sâu khó nhổ. Nặng lòng làm gì khi bản thân mình quá nhiều công việc như vậy nhỉ? Hay mình đang trốn tránh bằng cách làm thật nhiều để quên?
    Thật không ngờ một ngày bận rộn, vội vã của mình lại kết thúc với cái buồn thê thảm như vậy?!!
  4. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu ngày mới bằng tiếng thở dài. Sao lại vậy ?
    Tháng 4 năm nào mình cũng muốn thời gian trôi thật nhanh, sống thật gấp, nhất là ngày hôm nay. Mình ghét nghĩ tới những kỷ niệm mà sao nó cứ ùa về, nó làm mình nghẹt thở. Trí nhớ thật đáng ghét.
    Không thể cứ mãi lấy công việc để trốn tránh. Bắt đầu từ hôm nay mình phải quên để sống thật vui vẻ chứ không thể cười nói mà lòng buồn nao nao, thật khốn khổ cho cái thân mình.
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chán kinh khủng. Nặng nề, bức bối. Help-me
    Được phap sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 12/04/2007
  6. leviethungcompany

    leviethungcompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu hôm nay tự nhiên lại cảm thấy buồn buồn, như thiếu vắng và thất vọng về một cái gì đó chưa biết!
    Hay tại Bayern Munich thua AC Milan nhỉ!
  7. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 chút hẫng hụt ...
  8. kenh2208

    kenh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    trống trải, nhớ ?
    buồn vì quá khứ hay hiện tại?
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hum nay thấy vui lắm.Từ sáng đã cố tập thể dục để chuẩn bị ngày mới có nhiều sức lực để sẵn sàng phỏng vấn rồi. Không biết kết quả sẽ thế nào nhưng có vẻ khả quan và nhiều hi vọng lắm
  10. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đầy tâm trạng, suy nghĩ lung tung, lăng nhăng quá. Huhu nghĩ vấn đề 1 cách thực sự thấy mình thất nghiệp đã 3 năm. Bắt đầu thấy hơi run run hichic

Chia sẻ trang này