1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina_117

    tina_117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chả vui cũng chả buồn, nhưng so với hôm qua- một ngày tồi tệ- thì hôm nay đã là quá tốt. Suy cho cùng chỉ có người thân nhất mới làm cho mình vui lên được. Thank you Mommy. Hy vọng tuần sau mọi chuyện sẽ lại thuận buồm xuôi gió. Cầu trời cho cái tháng 7 âm lịch này trôi qua thật nhanh, mình thấy cuộc sống thật trì trệ...
  2. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng vậy, cứ thức giấc là thấy buồn, 1 nỗi sợ hãi, trống vắng bao quanh, bất kể những ngày đó đang vui hay buồn. Bỗng thấy sợ giấc ngủ...
  3. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào cũng vậy không vui cũng không buồn
  4. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Vui!!
  5. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng như ngày nào: Buồn là lại thèm những cơn say. Ấy vậy nhưng tui đâu có uống đuọc bia được rượu, thế nên mới thèm.
    Ai có cách gì thoát khỏi nhự nhàm chán của cuộc sống này .
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới tỉnh dậy thấy rất vui , một tuần làm việc mới rồi , nhưng đến bi h thấy hơi lo lo , bạn ốm nặng quá , đi đường gặp mấy vụ tai nạn nữa , ghê
  7. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy, lăn từ trên giường xuống là có một chậu quần áo to của cả nhà đang đợi. Giặt xong đi làm, qua Hồ tây gió hiu hiu, mát lạnh người. Hôm nay tôi không vui cũng không buồn. Nhưng mà thấy nhớ ai đó.....
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Quá buồn. Chán. Chỉ thèm rượu
  9. duyendangvietnam_online

    duyendangvietnam_online Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    buồn! không biết đến bao giờ...?
  10. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Một ngày địa ngục.Nhìn đời bằng con mắt u ám chưa từng thấy.Bi quan về tương lai!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này