1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n0passi0n

    n0passi0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    VTV06, thanks 4 care.
    Nhưng nếu bạn k biết mình thik gì, dù làm gì bạn cũng chỉ cảm thấy chốnh chếnh, đến ngay cả 1 cái nhếch miệng cười cũng k làm nổi, thì sẽ phải làm sao?
  2. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    U ám...
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Thì tớ sẽ đi tìm những gì mà tớ thích. Tớ sẽ đi tìm nụ cười. Công việc này ko chống chếnh đâu nhá.
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ốm. Mệt. Chán.
  5. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chán ---> Mệt ----> Ốm
  6. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm nghe Thời sự thấy có bản tin tăng lương cơ bản lên 1 tẹo nên
  7. LeVietHungCorporation

    LeVietHungCorporation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy vui hơn, nhiều năng lượng và sinh lực hơn.
    Ôi cuộc sống mến yêu!
  8. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Đang chả bít hnay mình thế nào, đọc được câu yêu đời yêu cuộc sống thế này cũng thấy vui !
  9. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Ko vui, ko buồn mà down down mới bệnh hoạn chớ
  10. n0passi0n

    n0passi0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang cùng 2 con bạn, lớ ngớ thế nào vớ ngay được 1 anh chàng nước ngoài đang mua vòng đeo cổ. Đẹp trai dễ sợ. Mình nhìn anh, anh nhìn lại & cười. Tự dưng thấy cái ngày của mình sáng bừng lên. Lâu lắm k nhìn giai

Chia sẻ trang này