1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoAnh24gio

    NhoAnh24gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko biết vui,buồn hay chán nữa???
    Nói chuyện được với A >>chắc là vui
    Nhưng...giấy tờ chưa làm được >>buồn
    Vậy là vui hay buồn??
  2. dragol8487

    dragol8487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Buon!Sao minh lai kem coi qua vay!minh thua moi nguoi nhieu qua!
    Vui!minh van mat het long tin vao chinh minh
  3. dragol8487

    dragol8487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Buon!Sao minh lai kem coi qua vay!minh thua moi nguoi nhieu qua!
    Vui!minh van chua mat het long tin vao chinh minh!!!
  4. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    ko biết được nữa ....để tý nữa trời sáng mới biết được mình vui hay buồn
  5. vhdndt

    vhdndt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn buồn còn, nếu không, thận hỏng mợ nó roài
  6. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay buồn...
  7. HACO-BKHN

    HACO-BKHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    mở đầu ngày mới bằng niềm vui nho nhỏ.
    Thế là đã được trở thành THÀNH VIÊN QUEN THUỘC roài cơ đấy
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Uể oải!
  9. loveme_lovemycat

    loveme_lovemycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ông ốm nằm viện, bài tập ngồn ngộn, deadline rượt đuổi cả hàng sau lưng, công việc chưa đâu vào đâu...................
    Có đôi khi, mình chỉ muốn vứt bỏ tất cả, kệ mịa nhà nó, ăn đã, ngủ đã, nghỉ đã... như ngày hôm nay chẳng hạn, nhưng sao có thể làm thế được. Thực tế nó phũ phàng thế đấy....
    Hôm nay ko nắng gắt như hôm qua nữa rồi, nhìn qua cửa sổ, bất chợt nghĩ đến hồi bé đi nhà trẻ, trời đẹp thế này chắc chắn các cô sẽ cho đi hái hoa, thích thật.
    Hay là đi nhà trẻ nhỉ???
    Điên cha rồi
  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Khó chịu. Thứ nhất là vì cứ phải ôm ngực ho sù sụ và buộc phải uống kháng sinh. Sau là vì tại sao mình cứ phải bình tĩnh và kiềm chế trước những lời bóng gió của những người mình cực kỳ ghét nhỉ. Tốt là một khái niệm rất vô hình. Và những kiểu nhận xét hồ đồ làm mình dị ứng như dị ứng Chuột ấy. Hic.

Chia sẻ trang này