Hôm nay buồn và hơi mệt Bạn gái hơi tí giận giỗi nói lung tung giận quá không nói chuyện nữa đang chờ cô ấy xin lỗi trước.Hôm nay đi khắp nơi
Hôm nay có người chú ý thế này. Hôm nay đang mệt mỏi quá.Cô bạn này tức lên ăn nói rất lung tung nói bao nhiêu lần chỉ sửa được đôi chút mình rất là giận.Hai đứa lại ở xa nhau nữa,hai ba hôm nay cứ thỉnh thoảng nghĩ về cô ấy.Nhìn nick cô ấy sáng mình cũng chả muốn nói chuyện nữa.Cô ấy mà nói trước thì mình sẵn sàng bỏ qua,mình rất quý cô ấy.Nói chuyện với cô ấy một chút là mình vui rồi. Công việc lại chả đâu vào đâu,đang mất tự tin kinh khủng.Thấy chán quá. Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 19/03/2007
Chán nhỉ, tớ cũng thấy chán kinh khủng, công việc thì nhàm chán, tìm thuê một cái nhà để ở một mình mà sao khó quá, người yêu thì vô tâm,anh đã chuyển vào tập thể mỗi tuần gặp nhau một lần. Chán ko buồn làm việc.
Hôm nay là ngày thứ 3 cũng là thứ ba rồi, Mọi việc tốt đẹp hơn nhưng bạn gái vẫn vậy nhưng có vẻ cũng thấy nick sáng thường xuyên hơn,đang đợi cô ấy nói trước không thì thôi chứ như kiểu này mệt mỏi lắm làm chả được cái việc gì cả.
Vừa nói chuyện xong,đúng là...nói chuyện thì mới biết cô ấy không nghĩ chuyện đó và coi là bình thường .Không hiểu cô ấy tức cái gì ở đâu đang nói chuyện xong đuổi mình đi thấy xúc phạm ghê gớm mà vẫn coi là bình thường đã vậy thì dừng ở đây là tốt nhất.