1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay chia tay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meinkampf, 16/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...

    -Em xin lỗi, em không thể nhận tình cảm của anh. Có một chuyện mà có lẽ anh cũng không muốn nghe đâu. Em nghi ngờ mình đã bị nhiễm HIV. Đó là một tai nạn... Em yêu anh.
    -... Không sao em à. Nghi ngờ tức là chưa chắc đã là sự thật. Dù mọi chuyện có tồi tệ thế nào thì anh vẫn ở bên em. Anh yêu em mà. Với lại em là một cô bé tốt như vậy chắc chắn sẽ được sống hạnh phúc thôi. Không thể nào đâu, em an tâm :)


    Ngày... tháng...


    -Anh à. Bố mẹ em biết chuyện của bọn mình rồi. Em đã giải thích rằng mình yêu nhau rất trong sáng nhưng bố mẹ không tin. Bố mẹ nghĩ anh là kẻ lừa gạt, rồi sẽ làm em khổ. Họ cấm đoán làm em cũng thấy mệt mỏi và dằn vặt lắm. Anh à...
    -Không sao. Anh sẽ chiến đấu đến cùng. Anh sẽ để bố mẹ em thấy anh hoàn toàn xứng đáng, hoàn toàn có thể mang lại hạnh phúc cho em.
    -Nếu như vậy chuyện của mình sẽ gặp nhiều phong ba sóng gió lắm đấy. Anh ơi mình phải cùng cố gắng nhé...
    "Đừng nói xa nhau, cho tâm hồn đau khổ
    Đừng nói xa nhau, cho mắt lệ hoen mờ
    Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ. Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ..."


    Ngày... tháng...


    "Mình đã đi chung trên con đường máu nhuộm
    Mình đã gieo neo, nghe chớp bể mưa nguồn..."

    -Anh à. Em thấy mấy đứa bạn em yêu nhau buồn cười quá. Yêu mà chẳng tin nhau, đã thế còn cãi nhau thô tục. Lẽ nào bọn họ không biết trân trọng tình yêu của mình.
    -Ừ. Vì quan điểm tình yêu của bọn họ khác chúng ta. Và cũng có những người yêu phải người xấu mà bị lừa, cuối cùng quay ra hận cuộc sống. "Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được, đuợc người yêu. Cho, cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết..."
    -Chán anh nhỉ. Được như hai đứa mình chẳng được mấy đôi. Mình càng cần phải giữ gìn hạnh phúc này anh nhé...


    Ngày... tháng...


    -Ngoại Thương chán hơn em tưởng nhiều anh ạ. Em cứ nghĩ một môi trường năng động sẽ khá, ai ngờ toàn kẻ ghen ghét đố kỵ, tìm đủ mọi cách chơi xấu nhau và em là nạn nhân mấy lần rồi. Em mệt mỏi quá anh à...
    -Ừ, anh hiểu. Trong đó cạnh tranh khắc nghiệt, lại toàn con gái với nhau nên cũng khó hoà đồng. Mạnh mẽ lên em à, cuộc sống sau này còn gian nan hơn nhiều. Trường đại học là thử thách đầu đời mà em nhất định phải vượt qua nhé...

    Ngày... tháng...

    -Anh à. Mẹ em biết hôm vừa rồi anh đến nhà em chơi và mang quà tết cho em. Bố mẹ tức giận lắm và liên tục tạo sức ép lên em. Em chỉ sợ một ngày bố mẹ gọi điện cho anh và rồi anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em mà không nói một lời...
    -Không sao em à. Dù nhà em giàu sang, dù bố mẹ em quyền thế thì có nói gì anh cũng không lung lay đâu. Anh kiên định lắm mà, sẽ không rời xa em đâu. Đừng lo em nhé... Yêu em...
    "Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt
    Chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu"


    Ngày... tháng...


    -Anh phải hoàn thành việc này trước, vì tương lai của mình. Em chờ anh được không?
    -Em chờ được. Anh phải giữ sức khoẻ nhé. Rồi còn về với Hà Nội, về với em. Trong khoảng thời gian tới em cũng phải cố gắng hơn nữa, vì tình yêu của bọn mình...
    "Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu
    Với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sau..."


    Ngày... tháng...

    Ngày... tháng...

    Ngày... tháng...


    -Anh tưởng tôi không biết gì sao. Trong thời gian xa nhau có một người bạn thường đến chơi với tôi. Đó là người thật sự gần gũi và hiểu tôi chứ không như mấy đứa con gái õng ẹo cùng lớp. Bạn tôi có người nhà ở gần chỗ anh trọ, làm thám tử. Bạn tôi nói rằng đã điều tra anh và biết rằng anh lăng nhăng với rất nhiều cô trên đó. Thế mà tôi còn tin tưởng anh cơ đấy. Anh là kẻ đã phá hoại tâm hồn tôi. Anh là đồ ích kỷ, giả tạo... Anh không xứng đáng với tình yêu của tôi. Anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.
    -Khoan. Anh biết từ trước tới nay em vốn không có bạn thân, nay tự nhiên xuất hiện một người bạn thân đến mức đó sao? Và em tin cả cái thông tin "người nhà làm thám tử", tin cả cái điều rằng "anh lăng nhăng"?
    -Đúng thế.
    -Anh chỉ hỏi em một câu: Tất cả những gì mình đã trải qua lẽ nào không đủ để em tin tưởng vào tình yêu của chúng ta? Em nhìn lại đi, trong ngần ấy năm yêu nhau anh đã bao giờ lợi dụng em chưa? Cả về tiền bạc lẫn thể xác, anh lúc nào cũng tôn trọng em và điều này hẳn em hiểu hơn ai hết. Bao năm qua anh đối với em thế nào em phải biết chứ. Đời nhiều cạm bẫy lắm em à. Có bao giờ em nghĩ bạn em có vấn đề về giới tính và đang tìm cách chia rẽ chúng ta?
    -... Không. Bạn tôi không bao giờ làm thế. Còn anh thì tôi đã mất lòng tin ở anh rồi. Bố mẹ tôi nói đúng. Anh thật sự không đáng tin. Tôi hối hận vì đã chống lại bố mẹ mình. Tôi yêu anh đến mù quáng mất rồi.
    -Anh đang tự hỏi ai mới là người mù quáng đây...

    Ngày 16 tháng 10 năm 2011

    -Anh đừng nguỵ biện nữa. Anh tưởng tôi không biết à. Anh.... Anh..... Anh..... Anh......
    ...
    ...
    -Mình chia tay thôi em.


    Trong cuộc đời có lẽ bạn sẽ có may mắn gặp được một tình yêu rất đẹp, mường tượng ra một tương lai tươi sáng dù có phải qua bao khó khăn vất vả, cũng như tôi đây đã từng làm vậy. Nhưng TIN và YÊU kia nếu có ngày nào đó sụp đổ thì bạn ơi, cuộc đời này nhiều trái đắng lắm. Nếm trái đắng trong chính mối tình mà mình tôn thờ bao năm qua có lẽ là điều bạn không bao giờ muốn, nhưng nó vẫn có thể xảy ra. Kẻ ngu ngơ như tôi hôm nay rồi cũng hiểu.....

    Cafe đắng ngắt.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Phụ nữ dễ tin người, dễ bị lừa, dễ bị tác động,và cũng hay thay đổi.
    Cái gì có thật sẽ tồn tại. Ngưười còn yêu nhau sẽ trở về với nhau....
    Chúc bạn bình an và may mắn.
  3. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Mình thấy kỳ lạ đấy. Bao nhiêu thời gian yêu nhau, tin tưởng nhau thế mà chỉ vì lời nói của người khác (hình như chỉ là lời nói, ko có căn cứ gì) mà bạn đã đánh mất niềm tin thế sao?
  4. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Merde! Đúng là yêu nhau lắm thì cắn nhau đau mà. Kinh nghiệm rút ra là đừng bao giờ yêu trẻ con, vì có chân thành mấy thì cũng vậy thôi...
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trời, thấy cô kia bị nhiễm HIV tôi tính chạy vô hỏi thăm bạn Nobita vô số tội, tức bạn Thông thiên giáo chủ, xem thử là cô ấy bị nhiễm do cái gì, hay là do QHTD với ai, vì tôi biết bạn Nobita cực lực phản đối vụ này, thậm chí còn gọi các cô gái đã từng QHTD trc khi cưới là đĩ điếm nữa, nhưng hóa ra là báo mạng ba xu copy về.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Anx có vẻ hơi vội vàng.
    Bạn này post ngày 16.
    Báo mạng tận ngày 18.
    KCB chỉ muốn biết có phải chuyện của bạn ý không, vậy thôi.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ, vậy à, cảm ơn bạn đã đính chính. Ngày tháng, số siếc, thì đúng là không phải sở trường của tôi rồi. Giờ gần cuối năm rồi mà chưa nhớ kỹ đc năm nay là năm bao nhiêu mà.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ờ...thảo nào ;)
    Còn ngày tháng số siếc với logic là sở trường của KCB. :))

Chia sẻ trang này