1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay chúng ta thua, bình thường thôi ! Bóng đá mà !

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi khongtenso0, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chúng ta thua, bình thường thôi ! Bóng đá mà !

    Hôm nay cả M.U và Ars đều bị thủng 2 bàn. Nhưng Ars đã may mắn ghi bàn ở phút 90 do công của van Persie
    Đội hình hôm nay :
    (13) Roy Carroll
    (4) Gabriel Heinze
    (5) Rio Ferdinand
    (3) Philip Neville - (16) Roy Keane thay phút 65)
    (2) Gary Neville
    (27) Mikaël Silvestre
    (11) Ryan Giggs
    (18) Paul Scholes
    (7) C. Ronaldo
    (8) Wayne Rooney
    (14) Alan Smith - (9)Louis Saha thay phút 65)

    Trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường, phải chấp nhận thôi. Chúng ta hãy xem và phân tích tại sao đã thua để có thêm bài học kinh nghiệm, đừng cay cú chửi bới như fan của đội khác. Portsmouth không phải là đội bóng yếu, chỉ đứng sau M.U trong bảng xếp hạng.
    Southampton đứng 18/20 đội, hôm nay suýt làm nên bất ngờ !
  2. hlong7

    hlong7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chán thế, buồn cả người . Cứ như thế này thì sao vô địch?
  3. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, bình thường thôi, nhất là khi chúng ta thua. Thế đấy, lại thua.
    Lâu lắm rồi không có được cái cảm giác ra sân là thắng. Cứ rút kinh nghiệm đi, cứ đưa ra bài học nữa đi, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy thôi.
    Tôi thì là một người bi quan thật, nhưng chưa bao giờ cảm thấy như bây giờ, cụ thể là cái mùa bóng này, cụ thể là cái thời điểm này, khi mà không còn thấy tinh thần MU đâu nữa, khi mà chúng ta đang đứng chới với trong bảng xếp hạng. Không thắng nổi những đội "chiếu dưới", những trận thắng Liverpool 2-1, thắng Arsenal 2-0 càng làm xót xa cho một cái gì đó đã lùi xa thật rồi.

    Có thể tôi là một người bi quan, nhưng hôm nay, tôi thực sự cảm thấy chúng ta không đủ lực để đoạt bất cứ một danh hiệu nào dù là nhỏ nhoi trong mùa bóng này.
    Buồn quá ... nỗi đau biết sẻ bớt cho ai? Peter, Eric các anh có biết chăng ???
  4. winds_talker

    winds_talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ..Chẹp ! Lâu lắm rồi mới thấy 1 fan MU chân thành và khách quan đến vậy ! Phải xem chuyên Mu thời điểm này thường xuyên mất điểm là chuyện rất bình thường ( do vậy thắng trận thường đưọc xem như kỳ tích mới lạ và do đó dư âm chiến thắng thường hơi lâu ! ) ! ..
    Nói chung là cả ARS và MU nên học tập Chelsea trong cách nhìn nhận sau thất bai ..( Anh mà dek phớt Ănglê tí nào , thắng thua 1 trân mà nhắng nhít hết cả lên !) . Có vậy mới khá được !.
  5. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mà thằng MU vô địch thì cứ chặt phăng cái đầu của tao đi.....Đá thua cái thằng gần bét bảng bao giờ....nhục. Thế mà gặp mấy cái mạnh thì cứ hùng hục như trâu bò, cuối cùng vẫn mất điểm bởi mấy thằng yếu . Học Bayern München đi, kiếm điểm qua từng trận đấu.....
  6. anhvu12C

    anhvu12C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    vui quá
    thua mà không quên chê bai đối thủ
    cần phải cay kú thế ko ông bạn
    thua là thua mà hoà là hoà
    nó khác nhau nhiều đấy
    học cách nhìn nhận vấn đề công bằng đi
  7. anhvu12C

    anhvu12C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    nói đúng quá
    kô phải nịnh ông anh nhưng mà em thấy ông anh khách quan đấy
    giá box này ai cũng thế nhỉ
  8. countdracula

    countdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0

    Buồn thúi ruột MU đá với POS chán quá . Nhìn các cầu thủ MU đá mà ngỡ là các cầu thủ Real đang đá. Mạnh ai người đó dê dắt , đá cá nhân hết sức, từ tiền đạo ,tiền vệ, cả hậu vệ cũng vậy.
    Nếu cứ đá vậy thì tôi nghĩ MU sẽ ko có đc một vị trí tốt vào cuối mùa giả chứ chả nói gì đến chức vô địch (bất kể giải nào)
    Chả biết nghĩ sao nhưng tôi có cảm giác là MU đangg dần chở thành một đội bóng hạng trung của gải ngoại hạng. Chỉ làm lên bất ngờ khi gặp các đội lớn. Còn khi gặp các đội khác thì đá kén cỏi quá mức .
    <=======)==> MU chiến thắng<==(=======>
  9. campioni

    campioni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ - từ bao giờ BM sinh ra bọn fan lắm vẹo thế này nhỉ
    Dortmund 1-0 Leverkusen
    Freiburg 1-3 Hertha Berlin
    Hannover 3-0 Bochum
    Gladbach 2-0 Bayern
    Schalke 3-2 Stuttgart
    Bremen 1-1 Hamburger
    Wolfsburg 4-3 Mainz
    fan MU ko vào box BM thì các chú sang đây lèm bèm cái giề ?
    sao có thằng hằn thù vụ 98-99 đến giờ nhỉ - loser is loser - học đi nhé
    đây là chỗ fan MU nói về trận thua của đội mình - chú về học tập đi,sang đây lắm vẹo
    Ps : tớ ko xem trận hôm qua, thấy ông bạn bảo do :
    1lãng phí cơ hội nhiều
    2) tuyến giữa yếu với Paul thi đấu dở, Phillip tệ + Giggs & Cristiano múa hơi nhiều
    3) trọng tài đểu
    các đ/c xem được confirm phát ? - đề nghị fan đội khác ko vào chọc thối !!!
    Được campioni sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 31/10/2004
  10. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Bayern Munich hôm qua vừa thua vỡ mặt giống như MU vậy. Tối hôm qua quả là bất ngờ, 1 loạt các đội nhóm dưới vùng lên... Arsenal hút chết ngay tại Highbury trước Soton, Liverpool cũng hú vía tại Ewoodpark của Rovers , còn MU thì..bỏ mạng dưới tay Pompey.
    Thực ra MU vẫn đang còn trong thời kì khủng hoảng, chưa thoát ra khỏi...

Chia sẻ trang này