1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay có cái gì làm cho ta sung sướng không ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DieuAn, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có cái gì làm cho ta sung sướng không ?

    Tôi cúi xuống để hôn đứa cháu trai sáu tuổi trước khi nó ngủ .
    Nó vội vàng bảo tôi :
    -Bà quên một việc rồi .Bà quên hôm nay không hỏi con :Hôm
    nay có cái gì làm cho con sung sướng không ?
    -Ừ nhỉ ,bà có lỗi rồi .
    Tôi ngồi xuống mép giường .Một lát sau cháu thủ thỉ với tôi :
    -Con đã bắt được một con lươn .Con cá đầu tiên của con .
    Rồi cháu rúc đầu vào gối .
    -Con chúc bà ngon giấc ...
    Cái lệ đó bắt đầu từ hồi nào và do đâu mà có ,tôi không nhớ rõ nữa .Nhưng đã từ lâu lắm ,nó như một lời cầu nguyện và là một nguồn ân huệ âm thầm cho chúng tôi .Ngày nào chúng ta cũng có được một lúc hoàn toàn tịch liêu .Khi đã chúc người thân an giấc rồi ,ta đặt đầu trên gối thì ta hoàn toàn lại dối lòng ,lúc đó tôi tự nhủ :" Hôm nay có cái gì làm cho mình sung sướng không ?"
    Dù những giờ trong ngày có cực nhọc ,đè nặng ta đi nữa ,dù màu sắc có ảm đạm thì vẫn có một điểm nào đó lấp lánh .
    Ít khi là một biến cố lớn ,chỉ là một cái đẹp thoảng qua thôi : Tiếng kêu của một con ngỗng trời khi ta tỉnh dậy vào một buổi sáng lạnh lẽo đầu thu ,bức thư bất ngờ của một bạn thân ,tắm mát trong một dòng sông khi trời nóng như thiêu ,ngắm một cảnh huyền ảo dưới ánh trăng ,tìm thấy những đọt sơn trà dưới lớp tuyết ...
    Luôn luôn tôi thấy có một điểm nào đó rực rỡ .Cho nên tôi không bao giờ phải uống thuốc ngủ và tôi chắc rằng cháu tôi không khi nào phải dùng tới thuốc ngủ nếu cũng nhớ rằng hạnh phúc không phải là một đích xa xăm tuỳ thuộc một biến cố vị lai ,mà trái lại ,ngày nào cũng có ở sẵn trong lòng ta nếu ta chịu khó nhận ra khi nó thoáng hiện ...

    ( Trích trong Ý Cao Tình Đẹp _NHL dịch )

    Được DieuAn sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 22/04/2003
  2. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Híc......hay quá...........Không biết hôm nay cía chi làm tôi hạnh phúc nhất đây.Một ngày đươc gọi là sung sướng khi ........ nào nhỉ ?
    Không biết phải nói sao nhỉ ?
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Trước khi dập điện thoại, vẫn kịp nghe em khách hàng quay sang nói với bạn : Anh này dễ chịu lắm mày ạ.
    Híc, sướng mất 5 giây
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày sung sướng vì tôi không hề nghĩ đến những điều không sướng để ngồi đọc những diều sung sướng và không sung sướng của những người khác trên ttvn. Từ đó rút ra kết luận sung sướng là gì và phải sống như thế nào để có một cuộc sống sung sướng.
  5. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    đang sướng mà đọc mí cái sướng của tadayama thì cũng thấy hết cả "sướng"...
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
  6. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Dậy sớm,vào ttvn,đọc bài trong Thảo luận,thấy cái thằng mình ghét bị chửi cho tơi tả.rùi được chửi đổng một câu.Ăn một miếng thịt,nó mắc vào chỗ răng sâu một lúc rồi gỡ ra được.
    Máu người Irắc và Mẽo đều đỏ
  7. Tony3

    Tony3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    bụi cả tuần hôm nay về nhà ngủ giường mình thì cứ gọi là......
    không chỉ dùng tiền mới thanh toán được mà còn có thể dùng card và cheque

Chia sẻ trang này