1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay có điều gì làm bạn vui sướng không ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mo_nhac_len_di, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mo_nhac_len_di

    mo_nhac_len_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi ! có kẻ đang yêu kìa Nhìn vào gương thấy mình đẹp lắm ,phải không cô bạn ? Mừng nhé , mừng nhé !
  2. mo_nhac_len_di

    mo_nhac_len_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Kiên cường lên Coco nhé ! Bạn là cô gái dũng cảm mà . Chúc bạn mỗi ngày trọn một niềm vui .
  3. ldd15

    ldd15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui mỗi ngày, nhiều lắm bạn à, đến từ những người xung quanh, từ cuộc sống...
    Ngày hôm kia... đi chơi về, k mặc đủ ấm nên gặp gió, tối về bị đau cổ không quay được, cả nhà loạn lên, em trai lăng xăng xoa bóp, mẹ lấy máy massage, bố đi công tác xa gọi điện liên tục hỏi con gái khỏi chưa... muốn khóc quá, cả nhà ai cũng chiều và lo cho mình. Đêm nhắn tin than thở kể lể, NT nhắn lại mai sẽ qua xem thế nào. NT lúc nào cũng quan tâm dù không hay nói, nhưng chỉ 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi cũng bộc lộ được mà.
    Ngày hôm qua... 4 cô bạn thân đến chơi tụ tập, mình nhõng nhẽo bắt cả lũ buôn chuyện giải buồn vì vẫn đau cổ k đi đâu được, cuối cùng 2 cô trốn làm, 1 cô trốn học ở lại chơi, vui quá, bao nhiêu là chuyện, lâu lắm rồi cả nhóm mới tụ tập. Buổi chiều NT đến, trời mưa, áo mưa giấy, chỉ đến 15p nhưng cũng đủ làm mình vui vui.

    Ngày hôm nay... đang lơ vơ vào mạng thì có tin nhắn của QT, bạn nhắc lại lời hứa đưa mình đi mua quà sinh nhật, bất ngờ quá, bạn đang có chuyện rất buồn mà vẫn nhớ chuyện hứa với mình. Bạn làm tớ xúc động quá, bạn à.
    Ngày mai...
    Ngày kia...
    Mỗi ngày đều có 1 niềm vui nho nhỏ, để mình thấy cuộc sống này đáng yêu quá chừng...
  4. babay78

    babay78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hôm nay không có gì vui
  5. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ vui vì gặp được gã trời đánh thánh vật nhà tớ ! Hắn lang thang mãi mới ghé về nhà mấy năm nay rôi ! tớ tóm được hắn ! Suớng không ?
  6. xitrum_zenda

    xitrum_zenda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7, làm việc có tí buổi sáng rồi về nhà nghỉ ngơi, đi chơi..........sướng thật...............hic....hic...vì chẵng dám suy nghĩ những chuyệp tiếp theo.....sợ bị buồn....... Sống đơn gian sao mà khó thế..........????????? Trong lòng ngổn ngang đủ chuyện chưa giải quyết được.................sướng thật....
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đã đi học lái xe được rùi!!!
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bùn chít, bao nhiêu là tin bùn, có mỗi cái tin có 1 chú đi học lái xe là vui đc tý, vậy làm sắp đc ăn món gà gì đó rồi.
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có điều gì làm bạn vui sướng không ?
    Có tôi đã thấy vui khi sau một đêm mất ngủ. Tôi cũng đọc câu chuyện bát mì và cũng thấy cảm động vì sự cho và nhận trong cuộc đời. Chỉ là một câu nói thôi, có thể làm thay đổi cả một con người.
    "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
    Sáng nay xách xe đến cq tôi nhận một cái offline:
    "Anh về rồi. Sáng mai ko gọi anh dậy thì đừng có trách đấy"
    Một câu nói nửa như đùa, nửa như trách móc của anh đã làm tôi thấy vui vui. Vì tối qua tôi và anh căng thẳng.
    Vui vui thôi chứ không được gọi là cảm giác vui sướng.
    Nhưng mà tôi đã làm, nhấc điện thoại và gọi anh. Giọng anh ngái ngủ hỏi tôi: alô, gọi anh làm gì thế. Tôi: anh ngủ thêm chút rồi lên đèo mẹ đi giúp em được không? .... im lặng một lúc sau anh cất tiếng: e tự đèo đi nhé.
    Vậy là chấm hết. Tôi lại trở về với cái cảm giác hụt hẫng mà mình có sẵn.
    Nhưng dù sao, có một nụ cười vào buổi sáng, vậy là tốt lắm rồi. Tôi sẽ góp nhặt những nụ cười nhỏ để thấy mình còn được cuộc sống ưu đãi nhiều lắm
  10. guide4vietnam

    guide4vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hom nay co gi vui khong nhi?
    oh co day !vi minh vua la thanh vien cua web ttvnol

Chia sẻ trang này