1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay có điều gì làm bạn vui sướng không ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mo_nhac_len_di, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thơ em làm cho anh, về anh, về những tình cảm em đối với anh, về niềm yêu em dành cho anh... cảm xúc thật đến nỗi viết đến 2 câu cuối thì bật khóc...
    Anh đọc, và cười, và khen thơ hay, và nói anh thích những hình ảnh trong đó...
    ah vâng, cứ cho là hôm nay có điều làm em vui vì anh khen thơ của em đi. Mỗi ngày em phải cố tìm ra một điều gì đó cứ-cho-là vui mới được (vui thôi, chả thấy sướng ở đâu), không thì em sẽ thành kẻ hận đời mất. Thế thì mất đẹp trong mắt anh, nhỉ, anh luôn nói em đẹp vì em còn niềm tin và yêu đời mà, anh có biết em chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử không
    vui nhỉ, đêm nay em mất ngủ... vui nhỉ, đêm nay anh không online... vui quá cơ mỗi ngày qua ngày nào mình còn có nhau, xin cho dài lâu...
  2. mo_nhac_len_di

    mo_nhac_len_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    HÔM NAY CÓ ĐIỀU GÌ LÀM BẠN VUI SƯỚNG KHÔNG ? BẠN CÓ NIỀM VUI NÀO NHO NHỎ HÔM NAY KHÔNG ? KỂ CHO CHÚNG TÔI NGHE ĐI !
    HÔM NAY BẠN CÓ GẶP AI ĐÓ LÝ THÚ KHÔNG ? BẠN CÓ LÀM TỐT CÔNG VIỆC CỦA NGÀY HÔM NAY KHÔNG ? BẠN CÓ VUI KHÔNG ? CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI VỚI
  3. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hoàn thành xong mấy việc.Nói chung thấy công sức mình bỏ ra không phí công. Thế là đủ vui rồi.
  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã đi mua vé vào Sài Gòn. (một mình)
    Tự thấy mình đổi khác, vui vui
  5. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    sáng nay dậy muộn, đi học muộn, ngồi gật gù trên xe bus, lên lớp cùng một cốc cafe, ngồi vào cái bàn quen thuộc (bàn đầu), lại bị kẹp giữa hai con bạn không thân nhưng đáng yêu. đùa vài ba câu với chúng nó...chiều nay bắt đầu đi học, hy vọng là mình có đủ tinh thần để chiến đấu lại...
    1 điều nữa, bây giờ ngồi net, nghe được bài hát mình yêu thích, Tình yêu tôi hát, Bằng Kiều Trần Thu Hà.
    em nhớ anh buồn vui nơi đó...
    bây giờ thì bình thường rồi...qua rồi...sống cũng khoẻ hơn...ăn nhiều hơn heeeeeee mình đúng là cuồng nhân....
  6. dongtienthao

    dongtienthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    - Hôm nay tôi vui vì không bị mất mát gì (nhớ hôm mất cái ví, tất cả giấy tờ tuỳ thân và tiền, thẻ . . buồn tê người).
    - Hôm nay tôi vui vì công việc xuôn xẻ.
    - Hôm nay tôi vui vì không xúc phạm ai.
    - Hôm nay tôi vui vì đã làm mẹ tôi cười buổi sáng.
    - Hôm nay tôi vui vì trời trở mát
    - Hôm nay tôi vui vì không bị ai rầy la
    - Hôm nay tôi vui vì đi đường không nhìn thấy tai nạn giao thông
    . . Và ngày mai mong là sẽ tiếp tục vui như hôm nay
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Có chứ,,, hôm nay tự chụp mấy bức hình.. trông cũng ngon mắt phết.,, thế là có bộ ảnh mới tự chụp tự e*** tự... mình làm model haha
  8. hanh_tinh_xanh

    hanh_tinh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có chuyện gì làm mình vui sướng cả, nhưng mà thấy tâm hồn thật thư thái, thật nhẹ nhõm, thông suốt mọi vấn đề.
    THẬT BÌNH YÊN.
    Cảm ơn trời.
  9. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hum nay ư, ko hỉu điều đó có khiến mình vui sướng thía ko nhẻy, vừa ra cổng trường bất ngờ nhìn thấy anh với nụ cười chít người. Trùi ui nghĩ lại vẫn còn lâng lâng
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay ốm, ở nhà ngủ từ snág đến chiều sướng, đến tối gặp 1 lũ bạn vui, nhưng trong niềm vui cũng có sự ức chế, mạng ****

Chia sẻ trang này