1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay có gì để khoe không nhờ !!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi libra_angel, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    làm giề thì làm ..nhưng tớ vẫn thấy cái này hay ... hay thế ... he he
    [​IMG]
  2. khoaitaychienbo_hp

    khoaitaychienbo_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thi xong rồi,nhẹ cả người.Được về HP nghỉ cả tháng.Sướng wá!
  3. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    3 tuần rồi. Nhớ quá
  4. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hí, vui quá. Phải khoe chứ nhỉ. Hôm qua tự mình cài được Internet ở nhà. Buổi tối thì hơi lo lắng 1 chút, nhưng sau 1h đuợc nghe dỗ dành, cộng với niềm tin vào những gì bà bói nói ...thì ngủ say tít
    Hôm nay là 1 ngày mới, a nice weekend... So happy... so happy... happy quá làm mình cứ cười từ sáng đến giờ
    hihi, còn 1h nữa thôi, phải làm sao ngậm miệng lại, chứ cười mãi thế này, công ty tưởng mình bị điên mất
  5. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Tuần tới mình phải Refrest lại toàn bộ, Dọn dẹp, cài lại Window để setup cài các phần mềm mới ... và Restart lại bản thân luôn nữa ...
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tính đổi lại chữ ký mà lại thôi. Cũng nghĩ được vài cái nhưng ko ưng cái nào cả nên ...
    Hôm nay viết được một bài dài khủng khiếp nhất từ trước tới h. Một chuyện cười mang tên : "bản cáo trạng".
    Hôm nay mất một tình bạn kéo dài 3 năm, đã vỡ từ nửa năm trước nhưng cố tình dùng 502 dán lại. Bây h là tan thành bụi luôn.
    Hôm nay lĩnh hết lương rồi, sẽ tự thưởng cho mình một đôi giày mới rồi đi nhà sách mua quà sinh nhật cho nhỏ bạn và mua cho mình một cái mặt nạ.
    Hôm nay ...

  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0

    Một ngày bắt đầu với giấc ngủ nướng đến tận 9h sáng . Có lẽ ko có nhìu điều để khoe cho một ngày bùn tẻ thía này . Khoe cho ngày thứ 6 _ cuối cùng của một tuần trước khi được nghỉ zậy !
    Sáng thứ 6 đi công chứng chờ từ 8h hơn đến tận 11 h kém . Hix ! Rầu thúi rụt , nhưng wen được 2 cô bạn , trò chuyện wên cả thời gian . Quyết định chiều nghỉ học để đi nộp hồ sơ làm cho xong cái việc xét tuyển trường Phát thanh_ truyền hình .
    Trưa hổng ăn , đi thẳng đến trường đó cho lẹ . Nhưng giữa đường nhớ ra chưa mua hồ sơ . Xuống xe bus chỗ gần trường Bách Khoa để tìm hồ sơ thì lại ngó thấy hàng sách bán cuốn " Lê Vân ... " => lại tạt té mua luôn cuốn đó ( mặc dù biết tháng này có khả năng "móm" ) .
    Mua hồ sơ xong thì thấy tuyến xe bus của mình đang trờ tới . Mỗi tội nó " bay " nhanh wá trời => chạy hụt cả hơi mờ vưỡn ko kịp nhảy lên xe . Hix ! Đời cũng đôi khi lắm cái tủi .
    Nghĩ lại thấy cũng chả seo ! Dù sao thời gian của mình cũng nhìu .
    May wá ! Ngồi chưa lâu đã có chuyến nữa tới . Lên xe đúng lúc có ghế cho mình ngồi ( cậu bạn tốt bụng ngồi dịch vô chừa cho mình một chỗ ) . Nhân tiện hỏi luôn đường đến trường mình cần đến . Ko biết là do mình hỏi nhìu wá , hay là hỏi toàn những câu đủ để cậu í chỉ cần trả lời mỗi hai từ : " Đúng rùi " , mà khiến cậu bạn phải bật cười . Bạn nói sẽ chỉ cho mình trường đó khi nào đến bến . Sướng rơn nên vừa xuống xe đã lẽo đẽo bám theo cậu í lun . May wá người wen hổng thấy kẻo lại hiểu làm mình thì chít !
    Bạn nhiệt tình thiệt , dẫn vào tận gần trường luôn , mặc dù wa hỏi thăm thì được biết nhà bạn ở hướng khác . Quãng đường tới trường đó dường như xa hơn khi biết mình đang làm phiền bạn ấy , nhất là giữa trưa nắng thía . Rột cuộc đến nơi cũng chỉ lí nhí được hai từ " Cảm ơn " . Bạn tốt wá ! Giá bít nhìu hơn vìa bạn để làm bạn luôn , nhưng mình ko đủ can đảm để hỏi gì nhìu hơn . Sự vội vã lại cuốn mình vào việc chính của bản thân .
    Bước vào trường vào giờ này , cứ nghĩ là sẽ chẳng còn ai thèm tiếp mình nữa . Nhưng vừa hỏi bác bảo vệ đã được bác tận tình dẫn vô gặp thầy giáo . Thầy xem xong học bạ kết lun cho một câu : " Thừa đk vô rùi " ! Được cái mình cũng tự tin với điểm hai môn xét tuyển này . Sau những thủ tục và hướng dẫn tận tình của thầy , cuối cùng cũng thở phào vì làm xong việc . Trở ra bắt chuyến xe bus ngược chiều để trở lại lớp học . Nhìn đồng hồ và nhận ra : mình vừa bỏ lỡ tiết 1 .
    Xe đến trường còn dư thời gian cho mình ăn trưa rùi vô lớp khi bắt đầu tiết 2 . Cô nhận ra sự chậm trễ của mình ngay khi bước vô lớp . Nhưng có lẽ may mắn thay vì mình còn đến sớm hơn mí đứa vô tiết 3. Cuối giờ cô điểm danh , mí đứa đều bị tính là nghỉ buổi hum nay . Riêng mình thoát nạn .
    Tối đi học tiếng Anh lại wen thêm một cậu bạn học Đông Đô . Lần đầu tiên thấy một người " Vô tư " như cậu ta . Qua cách nói thì đoán bít cậu ko phải xuất sắc Tiếng Anh cho lém , nhưng được cái : mở miệng ra nói chuyện là cậu " sài " tiếng Anh lun .
    Vậy là một ngày wa đi với mình có khá nhìu cái mới . Tuy mệt thiệt , nhưng có lẽ nó đủ vất vả để mình wên đi những nghĩ suy mông lung .

  8. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    HPC nhà mình online muộn quá nhỉ ... 11h30'' tối hôm nay
    [​IMG]
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nữa Hà Béo vào rùi 2 đứa vi vu ĐL chơi. Lên khoe với mọi người tý xem có ai muốn đi cùng ko?
    Mí lị em cũng muốn khoe diện mạo mới. Title mới, avatar mới, chữ ký mới. Gần nửa tháng mới thay đổi được đấy ạh.
  10. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Khoe với cả làng HPC quán miến cua bể ở Cầu Đất, gần ngã tư Thành Đội, trời đất , sao mà ngon quá, sáng hôm qua mấy kẻ đội mưa đi ăn, mỗi tên thực hành đúng 2 bát . Thật đáng thương thay cho những kẻ thích ngủ ngày ....

Chia sẻ trang này