1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay đã làm được gì, ngay mai sẽ làm những gì?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi hoangfnhung, 02/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shinkship

    shinkship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    chỉ thấy than với vãn, chẳng làm được gì
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Ngủ suốt cả ngày, giờ mới tỉnh táo 1 tẹo, thèm ăn nhiều thứ ghê, nhưng k0 ăn nổi. Ra hàng ốc khều dc vài chú lại fải bỏ lại. Lại thèm miến trộn, rùi nộm bò khô nữa chứ, thèm ghê...
    Mai đi làm ngày cuối rùi nghỉ cuối tuần rồi...lalalala...vui ghê...lại dc ở nhà ngủ tiếp... cuối tuần còn 1 bữa STB chạc nữa chứ... có động lực để sống tiếp rùi...
  3. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Vừa đi xem kungfu panda về. Chết cười. Thiên long đại hiệp. Ko bít box mình có ai đủ tiêu chuẩn làm TLDH ko nhở?
    Lâu rồi mới lại vào mega. Vẫn thế. Chỉ khác...
  4. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    1.273
    Năm nay đi coi thi vui phết, có tí sóng gió, ko êm đềm như năm ngoái
    Buổi sáng vô phòng gặp ngay một em xinh tươi mặc cái áo trắng
    theo kiểu "áo em trắng quá nhìn xuyên qua" đã thế em ấy lại
    chơi cái bra màu đỏ làm mình cứ..... Đến giữa buổi thì
    thanh tra đến, 3 bác giám thị hành lang vì tội đi nghỉ mát nên bị
    thanh tra làm biên bản hút chết. Chú giám thị 2 phòng mình can tội
    hóng hớt cũng bị thanh tra sờ gáy. May mình ít tóc nên ko bị tóm .
    Cuối buổi làm một cái biên bản cho chú thí sinh can tội láo kết
    thúc tốt đẹp một buổi coi thi
    Buổi chiều lại gặp một cô bé khác ko hiểu vì mình đẹp trai hay vì
    có thủ phao trong người mà cứ chốc chốc lại liếc mình một cái
    He he thế là được thể quay ra soi em nó cả buổi Kết quả là
    con bé chẳng làm được cái đếch gì. Cuối buổi mới thấy em nó lôi ra
    cái bút chì, ko cần đọc đề, cứ chấm chấm vào mấy cái ô kết quả,
    miệng lẩm bẩm cái gì ko rõ rồi mắm môi mắm lợi tô.

Chia sẻ trang này