1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi andythao24, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    thật lòng cám ơn Phượng vì một bài viết hay . Nhưng cũng giận P lắm khi P đã đánh thức biết bao con tim đang cố gắn lạnh băng . ( anh Kiếm điển hình ,và trai_tinh nhói đau ). Nhưng tui nghi ngờ bài này đi ăn cắp bản quyền ! tui nghĩ nên viết những gì từ trái tim mình có thể không cứng hơn nhưng sẽ là điều hay hơn rất nhiều cho box chúng ta .
  2. never_return

    never_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi, đi xe có an tòan không ?
    Mẹ yêu ơi, mẹ đang làm gì ở nhà đó ?
    Ba yêu của con, con nhớ ba và muốn ba thay đổi.
    Em yêu của chị, đừng ăn nhiều và hãy học nhiều nữa nhé.
    Bé cún iu nhứt đời : chị nhớ em
    Oanh yêu dấu : nhớ O nhiều và mong O qua môn cuối cùng thật nhẹ nhàng nhé. Mình chờ cái tết năm sau, chúng ta lại đc gặp nhau sau 5 năm xa cách
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đau đầu quá 11h30 mới về được về tới nhà mà không mang được đồ nghề về không thể post ảnh lên được
    khổ cứ như cụt tay đó
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    thích một người không biết mình yêu chưa ?
    Yêu một người không dám nói ra ...
    Nói ra rồi chẳng biết người ta có chấp nhận không ??
    Chấp nhận rồi có thể mình đã chán người ta ...
    Chán người ta nhưng mình có giám nói ra không ???
    Nói ra rồi người ta có buông tha cho mình không ?
    TÌnh yêu nó rắc rối thật đấy . yêu làm gì cơ chứ . tốt nhất là đừng nói ra
  5. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Trăn trở thì vẫn chỉ là trăn trở,ko đối mặt thì sẽ chẳng bao giờ có thể ngừng nghĩ về nó.Bạn thân ah,tôi chỉ khuyên bạn môt điều,hãy nói ra những gì bạn muốn nói có thể bạn sẽ thất bại,có thể ko như mình muốn nhưng có hề gì,cái quan trọng là đừng bao giờ để mình phải hối tiếc.Hãy công bằng với mình một chút và hãy cho mình được sống với tình cảm của mình,cơ hội thì ko đến 2 lần,đừng để nó tuột khỏi tay mình nha!
    Cách giải quyết vấn đề tốt nhất là đối mặt và tiếp tục bước chứ ko phải là nhìn lại và chạy trốn.
  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    chưa đến cuối tháng mà hết cả tiền chết thật , tháng tới bao nhiêu dự định mà ko biết có giữ lại được đồng nào ko huhu
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Có lẽ mình ko lên phủ nhận điều này ... trăn trở nhất trong mình thời gian này là .... công việc ko biết rồi sẽ đi về đâu ???
    toàn sự gắng mệt mỏi ......
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Chú kiếm rĩ đưa hình cô mod lên xinh quá
  9. dieishappy

    dieishappy Guest

    Tất cả mọi thứ đều tốt,chỉ có điều .... quá tự nhiên trong việc giao tiếp với bạn gái ...Làm sao đây ?
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    mong quay lại ngày ấy thế vừa gặp chuyện buồn bỗng dưng niềm vui vô tận lại đến...............
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này