1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi andythao24, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    chót yêu chót nhớ chót thương... chót .......... chót ..... hết nói được nữa rồi .... đã chót thì chót cho hết luôn ...
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Mới off song không biết có nên lên Hn gọi mấy người trên ấy off tiếp không nhỉ ...tiện đường công tác mà !
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Anh lên chỗ nào thế ? Nếu tối nay anh ở Hn rùi thì cứ điện cho anh monterlovely nhé
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    mẹ đứa nào online mà invisible
  5. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...ke ke .......đúng là chỉ có chị Dung mới chị được anh Thành thôi í ..................anh făng vô mặt nhỉ ..........hí hí hí
  6. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Thế thì còn gì bằng,nhất trai_tinh rùi đó.Nên hay ko nên gì nữa chứ,chủ yếu là có thích hay ko thôi.Mà đã thích là phải kích vào chỗ thích,nhớ chưa hả,hehe...
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề này không phải là nỗi trăn trở hôm nay của tôi mà nó đã trở thành nỗi niềm đau dáu tận trong tim suốt những năm tháng đã qua khi mình luôn nghĩ rằng : mình chưa làm được gì cho HP thân yêu?mình phải bắt đầu từ đâu đây?
    Nghĩ mà thấy mình tồi tệ thật,tung hoành khắp nơi thế nhưng riêng Cát Bà lại chẳng biết : khuôn mặt,hình dáng nó như thế nào...................người ta thường nói rằng phải lo cho nhà mình đã rồi mới bén mảng đến nhà hàng xóm,vậy mà mình đang làm ngược lại điều đó hay sao ấy ! Mình nhiệt tình với họ nhiều quá (cũng may là được trân trọng điều này ) rồi giật mình nghĩ lại : nhà mình sơ hở để trộm vào ! Mình chắc tên trộm này sẽ lấy mất của mình tình thương yêu của những người thân,nó sẽ trách mình chủ nhà gì mà..........chính mình đã vô tình để nó vào nhà như thế ! Đó chỉ là 1 hình thức ví von mà thôi,tôi không ám chỉ ai cả bởi nơi đây là mái nhà thân yêu của mình,cái nôi nuôi dưỡng tuổi thơ kém may mắn nhưng không thể không tự hào của tôi ! Nơi có những con người với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ,đang ngày ngày sống hết mình vì thành phố Cảng yêu thương !
    Chỉ vài dòng thôi sẽ là không đủ để gửi đến tất cả những lời biết ơn chân tình và sâu sắc nhất của tôi ! Mỗi lần nghĩ về HP là tôi lại khao khát được về ngay,về bên Mẹ - bởi bên Mẹ tôi cảm thấy bình yên nhất,về bên những người bạn luôn giúp đỡ và chia sẻ cùng tôi những tháng ngày không thể nào quên,về với thành phố trẻ đang vươn mình trong nhịp sống mới của thời đại !
    Tôi cảm thấy áy náy và day dứt bởi vẫn chưa có một bài viết nào cho ra hồn về đất và người HP,thực tế đau xót đấy nhưng ta luôn phải chấp nhận,ta không thể bẻ cong ngòi bút của chính mình ! Dẫu biết rằng HP là tâm huyết của tôi,nó không nằm ngoài các lĩnh vực mà tôi muốn đề cập trên trang viết,phải chăng tôi đang sợ 1 điều gì đó?tôi sợ phơi bày những bất cập à?(không - tôi sẽ không sợ đâu ! bởi đó không phải là "vạch áo cho người xem cột sống " như người ta vẫn nói mà đó là khi con người ta phải nhìn vào sự thật,sự thật có phũ phàng nhưng phải chấp nhận thôi. Chấp nhận để nhìn về phía trước,để bước những bước đi thật vững chắc cho xứng tầm 1 thành phố lớn ! )Tất cả sẽ lặng im cho đến khi báo chí lên tiếng thì..............như 1 cái ung nhọt lâu ngày quá nó vỡ oà ra gây hoang mang cho mọi người,là nỗi lo lắng cho khối kẻ..........tôi sẽ cố gắng làm tất cả,chỉ không xa nữa thôi mình hi vọng rằng mọi người sẽ thấy sự chuyển mình đáng kể của HP,điều đó phụ thuộc vào tôi - các bạn - tất cả chúng ta !
    Tạm xa thành phố với bao xúc cảm cứ len lỏi vào da thịt tôi,nơi phương xa này cuộc sống lại bắt đầu cho 1 ngày mới,bắt đầu lại thấy cảnh con người ta bon chen để kiếm miếng cơm manh áo................tự nhiên chợt thấy tim mình nhói đau !
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tự nhiên đau mắt , chán thế , chả hiểu tại sao ???
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy bực mình .... Không thể chịu nổi khi người bạn mình lại gọi mình là " thằng " nọ kia ... không thể chấp nhận nổi ... và từ nay tôi sẽ mất bạn !
  10. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    Không biết hôm nay la ngày gì của tôi,tôi thấy mình buồn và điều tôi muốn nói với anh lúc này là tôi xin lỗi anh và tôi mong anh thứ lỗi cho tôi.
    Còn anh người mà tôi lặn lội đường xa đến để gặp anh nhưng không biết tôi lên nói gì với anh vì tôi biết trong trái tim anh tôi không có chỗ đứng,buồn và tuyệt vọng tôi trở về căn nhà của tôi mà chỉ có mình tôi mà thôi.Ôi đời buồn bao giờ mới hết đây căn nhà của tôi đổ nát rồi ,nó cũng như anh không còn chỗ đứng cho tôi nửa mặc dù tôi đã từng là chủ của nó và bây giờ nó đã có chủ mới nó hất cẳng tôi rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này