1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi andythao24, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    trăn trở lộ liễu thế
    mai mình có nhiều kế hoạch lắm mà cái gì cũng muốn tham gia
    cái tính việt nam tham to k bao giờ bỏ được
    làm sao bây h
    giá mà phân thân ra được nhỉ
    1 đi Hn chơi
    1 ở Hp đi nhậu
    1 ở Hp đi xem film
    1 ở Hp đi nhảy
    ối dzời ạ
    chết k chừa cái thói tham lam
    trăn trở
  2. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    chưa khỏi chân không đi chơi được ,mai mới được tháo chân huhu
  3. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...ko nên được Hn vui chơi với mọi người...........còn bị đau đầu vì kèn đám ma....
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    chăn trở quá không biết hôm qua mấy bà chị mình hạ cánh có an toàn không? có vui không ?
    chăn trở thế đã thế lại không được hôn tạm biệt chị em lúc ra về
  5. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    không biết hôm qua mời mọi người lên hà nội off là đúng hay là sai nữa buồn quá!
  6. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn vì mình làm mọi người lo lắng nhiều quá.Mà sao ai cũng muốn kết tội bạn tôi vậy?Sự thật thì ko phải vậy đâu,mình có nhiều cái để buồn lắm mà,sẽ chẳng ai hiểu được đâu.Đừng buồn nữa nha các bạn của tôi!
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    không biết nói gì với em và không biết em sẽ nói gì ........tốt nhất không gặp khỏi nói luôn . ! ai cho tôt một góc để tôi say cùng tiếng nhạc..........rock !
  8. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để mình đừng làm mọi người buồn nữa đây?
    Tình cảm thật khó mà điều chỉnh theo ý mình được.
    Mình đã rất vui khi được những người bạn yêu thương quý mến, nhưng giờ đây? Mình đang làm gì? làm gì để họ lại đau lòng thế kia?
    Mình thật sự buồn, và cũng đau lắm. Tại sao lại thế? Mình đã vô tình làm khổ những người bạn của mình rồi. Chỉ biết mong sao nỗi buồn sẽ qua nhanh. Hi vọng vào ngày mai, mỗi người bạn mà mình yêu quý sẽ đều tìm được hạnh phúc. Và sẽ thật vui, nếu như các bạn ko giận mình, ko buồn, ko trách mình nữa. Chúng ta sẽ trở thành những người bạn, những người bạn sẽ luôn bên nhau đến hết cuộc đời.
    Được alo_emyeuanh sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 24/10/2006
  9. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    tấ ca nhưng nguoi yêu quy tôi giơ dều là bạn tôi. chi co anh,nguoi ma toi yeu lai quay buoc ra đi.anh đi dún lúc tôi đang kho khăn.tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh .dù giơ dây anh đa that sụ hôi hân.
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    có lên gặp lại em không ? có ai đi cùng cho thêm can đảm không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này