1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi andythao24, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước bị tụt hạng.Làm sao tháng này lại có thể xếp trong tốp 10 người dẫn đầu ban nữa đây.Đau đâu thật...
  2. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Một ngày với bao nhiêu là rắc rối mệt mỏi.mình sẽ phải thế nào đây?...công viêc ko xuôi sẻ .....mọi thứ đang dần tuột khỏi tay...!đau đầu....ngày mai sẽ tố hơn......?..mong rằng một ngày mới sẽ tốt lành hơn..!
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    không có nhìu xiền !
    mai phải gặp ... nỗi ám ảnh [r39]
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    có tiếp tục được nữa hay không ? cố níu kéo hay buông xuôi kệ cho sự việc trôi như nó vốn phải thế !!!
  5. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Còn 50 K cho... 10 ngày sống tại Hà Nội city (!)
    Bọn bạn đâu hết rồi... giận mình!!!
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Không biết hôm nay uống được mấy cốc !
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    chân
  8. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng là tự bản thân cảm thấy mình đã sống hết mình vì mục tiêu mình đặt ra, còn kết quả thế nào cũng không quan trọng nữa. Khi mình đã hết sức thì không bao giờ phải ân hận và dằn vặt Thịnh à.
    Vẫn biết là có tội nhưng tại sao mình vẫn cứ muốn tiến lên. Phải chăng mình đã quá ích kỉ??. Sống tốt với những gì là hiện tại phải không nhỉ, đừng nghĩ nhiều cho nó bạc tóc phải không bà con?
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    muốn email cho em mà không vào hòm thư được phải làm sao đây !
  10. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Bạn trở lại diễn đàn rồi đó ah?Hoan nghênh nha!
    Cuộc sống mà,có ai lại ko phải lo lắng mệt mỏi đâu.Nhưng hay coi đó như một lần thử thách và rồi bạn sẽ học được rất nhiều khi vượt qua được nó.Hãy cố gắng nha!
    Một cuộc sống yên bình liệu có thực sự đã là tốt ko?Mình nghĩ rằng ai cũng muốn được tự khẳng định mà.Vậy thì có sóng gió một chút cũng có sao,ok?
    Chúc may mắn nha!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này