1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi andythao24, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Biết được thêm nhiều điều mới nhưng liệu những điều mình biết thêm là tốt hay xấu, băn khoăn quá?? Vẫn biết rằng cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, vẫn biết linh cảm là điều đó nhưng khi đối diện với nó mình không thể nào giữ nổi bình tĩnh.
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hắt xì ... hum qua chưa thác loạn cho lắm , hẹn đến 20/11 vậy
  3. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    không biết như vậy là đúng hay sai,ra đi hay ở lại nữa!
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Một mùa đông nữa lại sắp về - bây giờ trên cao nguyên đá có lẽ là lạnh lắm rồi nhỉ?mình lại thương các em nhỏ nơi đây - Hà Giang ơi ! sao mà yêu đến thế?
    Còn nhớ hôm 2/9 trên đỉnh Lũng Cú mà lạnh,các chú biên phòng cứ trêu con gái dưới xuôi thế này thì không lấy được chồng trên cao nguyên đá này rồi - phải đi đường rừng nhiều,chịu được cái lạnh nơi đây ............." Có điều gì ta không thể làm được?người dân nơi đây quanh năm sống như vậy họ vẫn trường tồn cùng thời gian - những cây Ngô kia vươn mình trong hốc đá sâu như khẳng định thêm sức mạng dẻo dai của những con người nơi đây trước khí hậu khắc nghiệt !
    Đồng bào dân tộc họ chẳng biết đến cơm là gì mà quanh năm chỉ biết đến Ngô và sắn thôi ! Ngô chất đầy nhà,Ngô làm no cái bụng,Ngô để nấu rượu ru ta trong men tình thắm lạ..............thương quá khi bắt gặp cảnh người ta gùi đất và nước lên rồi đổ vào từng hốc đá - bạt ngàn là đá ! Cây Ngô dường như cũng ngoan hơn,nó biết thân phận mình nên cứ thế lớn nhanh như thể có phương thuốc thần kì ! Nhớ HG quá - nhớ mùa tam giác mạch nơi đây Mỗi lần lên HG không hiểu có cái gì đó cứ níu giữ chân mình lại không muốn rời xa đâu.................mỗi chuyến đi là 1 lần trăn trở cho những điều tưởng chừng như rất đỗi bình thường
    Mỗi lần về nhà thấy thành phố mình - một HP đang thay da đổi thịt từng ngày thì mừng vui nhưng tim chợt nhói đau khi nghĩ đến HG (bởi ở trên đó mình đã từng sống quãng thời gian phải tính bằng tháng ) trong điều kiện thiếu thốn của điện nước và mọi thứ sinh hoạt khác.............ở ngoài kia sương đã giăng mờ trên những vách đá sâu hun hút như tô điểm thêm cho núi non hùng vĩ nơi địa đầu Tổ Quốc ! Mỗi sớm mai thức dậy mình lại trăn trở cho những gì chưa làm được hôm qua.................cho HG yêu thương !
  5. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Xoay tiền trả nợ , Fuc'' off Man U ! Miẹ em Hà em Thuý , chúng mày lần sau đánh răng súc miệng cẩn thận trước khi nói nhé , CHÓ CẮN ÁO RÁCH !
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    yêu cầu đồng chí Vinh ..ko đi đâu cũng "mịe" nha ..kẻo anh lock chú lại đó ...
    he he
  7. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...em vô tội anh yêu quí , em chỉ bảo anh là đừng chơi thoai mà. Chứ em ủng hộ MU hết mình ....
  8. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Điều trăn trở nhất hôm nay là giờ này vẫn ngồi trên net chưa đi làm . Chắc lại đến xuyên tạc vài lí do lí trấu. Nghề nói dối mất thôi .
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Trăn trở rằng ! mình còn có thể tha thứ nữa hay không ?
  10. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    điều trăn trở nhất hôm nay là không biết sẽ đi về đâu khi trường thì đã bị out không học không công việc đời xuống dốc lặng không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu của dốc thẳm này kốn lạn quá .........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này