1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi andythao24, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Ươc gì hôm nay lại được ra biển...
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    cứ ra biển chăn trở sẽ hết ta lại tìm được nụ cười hạnh phúc
  3. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    hết xiền!
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    hue_trang1987 (12/14/2006 8:51:36 AM): gio may cung da 20 tuoi roi day
    hue_trang1987 (12/14/2006 8:52:14 AM): khi vong buoc vao the gioi nguoi lon may se vung chac hon
    Mk,người lớn là cí rì.....vững chắc hơn là cái đíu rì...
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    dau quá, đi đá bóng bị mấy nhát vào chân và vào người
    chân đau, sườn đau,lưng đau.......
  6. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Mới đọc được cái này :

    Lúc bé, tưởng dông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm chỉ đến những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay .
    ST

  7. dau_dat_di_cay

    dau_dat_di_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    lại có quá nhiều điều cần phải suy nghĩ vì chính bản thân mình tôi cảm thấy không còn là chính mình nữa khi mà mỗi lúc tôi lại cảm thấy mình lún sâu thêm vào vòng xoáy vô vị này...
    ko tiền và mất hết sự tự tin ôi thật là khủng khiếp
    nên làm sao đây ?
  8. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    mong một ngày được gặp em Phượng . Mọi người nói em khác xa với những gì anh tưởng tượng. tốt nhất là ... gặp em một lần sẽ rõ tất cả ........trăn trở quá.
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    có quá nhiều việc cần phải làm vậy mà k có thời gian ... hik !
  10. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    làm hoài mà chang thấy xiên đâu.buồn...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này