1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi andythao24, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Được andythao24_ttvn sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 08/08/2006
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Mưa suốt mấy ngày rồi không được phơi nắng, khéo đến mình cũng mốc mất .

  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    tối qua về muộn thế mà vẫn phải bò vào cái máy vi tính để cop dữ liệu vào ui mệt , sau đó chơi đt với đứa em đến tận khuya , đêm qua nằm mơ mơ thấy 3 người bạn thân nhất của mình .Sáng tỉnh dậy thấy có chút gì đó muốn hôm nay được nghỉ làm luôn để được ở nhà ngủ thiếu ngủ trầm trọng , tối nay mình và linh lại đi chơi như ngày còn đi học vui quá
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện này không biết có lên nói ra hay không
    chả là người con gái đầu tiên tôi yêu và yêu tôi sau đó đá tôi tên là Loan. Chúng tôi chia tay được 2 năm nay rồi và giờ đây khi tôi đã sắp quên được cô ấy rồi thì.................................
    Trời ơi quả là đau lòng tôi lại đang yêu một người cũng tên Loan cái khổ tâm ở đây là cô Loan này lại cùng cả họ lẫn tên đệp mới đau chứ. Càng khổ hơn nữa là hai người này ngày sinh cũng gần nhau người 18/7 người kia 19/7
    Và đau hơn cả mọi người à đến lúc này tôi mới biết rằng người yêu đầu vân yêu tôi.
    theo mọi người thì chuyện này có đáng phải suy nghic không?
  5. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời đáng yêu ở chỗ đó đấy,haha
    đùa tí thôi bác ơi,em chẳng hiểu bây giờ bác nghĩ gì mới được? nghĩ tại sao no lại trùng lập đến thế sao? hay nghĩ gì? bác mới nói là nó bỏ bác ma,chờ đến mãi 2 năm sau mới biết còn yêu thi giải quyết đươc gì nữa.tình yêu thì cần được vun đắp liên tục.bác đùng đánh mất tình yêu hiện tại của mình.chúc bác sáng suốt trong lúc lựa chọn
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hoá ra chết cái tên Loan, nhưng chuyện của bạn đáng suy nghĩ thật . Rắc rối quá , thế bạn tính thế nào quay lại với Loan F1 hay vẫn với bạn Loan F2. ( hihihi viết thế cho dễ phân biệt chứ chẳng liên quan gì đến thế hệ lai đâu ) .
    Chuyện tình là chúa rắc rối
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    tốn ko biết bn xiền nhỉ .....hichic chết thật đau đầu vì tiền
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không biết thế nào nữa yêu F1 hay F2 đây
    các bạn biết rồi đấy tình yêu đầu thì làm cho con nguời ta khó quên nhất nhưng nếu bây giờ mà tôi bỏ F2 để quay lại với F1 thì có khác gì ngày xưa F1 bỏ tôi.các bạn hãy giúp tôi chuyện này với
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Sao bạn không tự hỏi ngày xưa sao cô F1 đã bỏ mình , bỏ vì lí do chi. Người ta chia tay nhau vì trăm nghìn lí do chứ đâu phải chỉ vì mỗi cái lí do em không yêu anh hay em hết yêu anh đâu.
    Bây giờ mà bạn biết được rằng người ta vẫn yêu bạn , bắt đầu phân vân lưỡng lự . Nhưng chắc gì cái lí do trước đây đã biến mất được. Phải xem tình cảm bạn dành cho mỗi người đến được mức nào .
    ( Ở mỗi người đôi khi có 1 cảm giác tiếc nuối , 1 cảm giác mất mát không xuất phát từ tình yêu đâu mà xuất phát từ lòng tham, từ sự sợ mất. Ở đây tớ không ám chỉ nói đến bạn đâu. Như tớ thấy nhiều người rõ ràng là không yêu người đó hay đã từng yêu vậy mà khi người ta bỏ mình ra đi thì quyết tâm lứu giữ . Hay đặc biệt là ở con gái không yêu nhưng người mà đã từng theo đuổi mình đi yêu người khác thì tiếc , hihihi tiếc như mất của ấy )
    Tớ có khối thứ không dùng đến xếp xó nhà nhưng bảo đem cho thì lại tiếc đứt ruột, thôi cứ để đó thỉng thoảng đem ra ngắm xuông vậy .
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    F2 là sự lựa chọn sáng suốt đấy . Vì dù bất kỳ lý do j F1 và bạn đã như bát nước đầy đổ xuống đất đâu lấy lại được . Học các cụ nói tí . dù sao F1 chỉ quay lại để thủ cảm giác còn có thể yêu nhưng thực gia 2 ngưòi đã bị một búc tương vô hình chặn mất rồi không thể lối lị tình xưa đuợc . Có 1000 câu chuyện quay lại với người yêu cũ thì 1001 chuyện bị tan vỡ . Đừng dại dột cầm " tiền thật" vút đi , để đổi lấy đồng "tiền giả" nhặt được rồi nghĩ mình" hời to "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này