1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi andythao24, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    một ngày ba vụ offline sao đây trời!
  2. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà đập tan được chiến tranh lòng người bấy giờ?Chán!
  3. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Chờ đt này ?
    Ốm mệt quá ?
    Muốn đi chơi mà ko đi được?
  4. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn đi hiến máu nhưng tớ sợ lúc châm mũi kim tiêm vào người lắm,biết làm sao giờ...
  5. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Đừng sợ chỉ như con muỗi cắn thôi
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đừng sợ bạn ơi ! hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp
    lần trước tớ thấy có nhóm hiến máu nhân đạo ấy thế là mò vào, sau khi làm thủ tục,cân kẹo, đo huyết áp,kiểm tra lượng máu ...............xong thì bác sĩ phán 1 câu xanh rờn : máu cháu còn thiếu thì hiến cho ai? cháu về uống viên sắt đi - 1 tháng sau quay lại đây hiến nhé
    vừa buồn cười lại vừa tức là tại sao cơ thể nó không yêu mình?nếu yêu mình thì nó phải khoẻ mạnh, tràn đầy nhựa sống chứ
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    giống tớ thía,đi tiêm còn khóc,hiến máu có mà ngất ra đấy ý
  8. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bực mình vì 1 chuyện ko đầu ko cuối trút xuống đầu mình. Áy náy vì lúc sáng nay mình hơi nặng lời với Supervior của TCM, đúng là hắn sai nhưng mình cũng ko nên trách hắn như thế. Hic, tại lúc đó đang căng thẳng quá mà gặp chuyện như vậy nên ... Sorry nhiều nhiều.
  9. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đi có việc tí mà đau hết cả mắt
    giao thông Hà Nội
  10. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình toàn hay cáu tức quá chắc đang bức xúc hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này